Nhằm loại bỏ các loại súng săn, súng tự chế ra khỏi đời sống, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả để người dân tự nguyện giao nộp.
Nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, xã Hồi Xuân là địa bàn miền núi, nơi phần lớn bà con là đồng bào dân tộc thiểu số. Do phong tục tập quán và thói quen nên việc tàng trữ, sử dụng vũ khí (chủ yếu là súng săn, nỏ, bẫy… ) để săn bắt thú rừng, bảo vệ mùa màng đã trở nên phổ biến.
Trong nhiều năm qua, mặc dù công tác tuyên truyền và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK) đã được triển khai thường xuyên, đa số người dân đã có chuyển biến về nhận thức, song tình trạng tàng trữ VK trong nhân dân vẫn còn.
Trước tình hình trên, Công an xã Hồi Xuân đã chủ động triển khai chương trình “Đổi VK lấy quà” nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp những công cụ nguy hiểm, từ súng săn, súng tự chế đến dao kiếm, nỏ, bẫy thú.
Để chương trình đi vào đời sống, thay vì tuyên truyền khô cứng, lực lượng Công an đã lựa chọn phương thức gần gũi, phù hợp với tâm lý bà con. Mỗi người dân khi tự nguyện mang vũ khí, hung khí đến nộp sẽ được nhận một phần quà thiết thực: từ chai dầu ăn, lọ nước mắm, gói hạt nêm…cho đến chiếc mũ bảo hiểm hay chiếc ấm đun nước.
Những món quà tuy nhỏ nhưng phù hợp nhu cầu thiết thực của bà con miền núi, trở thành “cầu nối” để người dân mạnh dạn mang vũ khí đến giao nộp. Đó là điểm khác biệt, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi.
Trước kia gia đình tôi vẫn giữ một khẩu súng tự chế để đi săn, nhưng khi thấy chương trình ý nghĩa, lại có quà mang về, tôi quyết định mang ra giao nộp, vừa là chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, vừa cũng yên tâm hơn vì không còn lo con trẻ nghịch dại - một người dân bản Pọong Kame chia sẻ.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với cách làm linh hoạt, bài bản của lực lượng Công an xã, cùng sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, nhất là sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, lực lượng Công an xã Hồi Xuân đã vận động giao nộp và thu hồi được hơn 100 khẩu súng săn, súng tự chế cùng nhiều loại vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mã tấu. Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 30/8 đến ngày 2/9), đã thu hồi được 23 khẩu súng và 12 hung khí nguy hiểm.
Điều đáng mừng là từ khi triển khai chương trình “Đổi súng lấy quà” đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến sử dụng súng săn, súng tự chế hoặc hung khí nguy hiểm.
Đặc biệt, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng VK của các tầng lớp nhân dân trên địa được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức, thói quen, tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tàng trữ, sử dụng VK.
Trung tá Phan Hồng Khoái, Trưởng Công an xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi xác định, muốn bà con đồng thuận thì phải thật gần dân, vì dân. Một phần quà tuy nhỏ nhưng là lời cảm ơn, động viên để bà con yên tâm giao nộp lại những thứ nguy hiểm.
Quan trọng hơn, bà con đã ý thức được rằng giữ vũ khí trong nhà là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn miền núi, có nhiều loài thú rừng sinh sống nên người dân vẫn còn thói quen tự chế, tàng trữ, sử dụng các loại súng, cung, nỏ, bẫy để săn bắn thú rừng.
Vì vậy, trong thời gian tới, Công an thị trấn Hồi Xuân sẽ tiếp tục huy động lực lượng đến các khu phố xa trung tâm để tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK và tổ chức chương trình vận động người dân giao, nộp súng. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình không giao nộp.
Ngay trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nơi núi rừng Hồi Xuân, cờ đỏ sao vàng rực rỡ bay trên từng nếp nhà sàn, từng con đường dẫn vào bản làng. Trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập, tại bản Cốc, khung cảnh ngày lễ trở nên rộn ràng hơn khi bà con mang theo những khẩu súng cũ, những chiếc nỏ, con dao từng là “bảo vật” đến để giao nộp.
Đổi lại là những phần quà giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình. Với bà con, đó không chỉ là niềm vui trong ngày hội của đất nước mà còn là hành động thiết thực góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cho bản làng.
Chị Vi Thị Mai, một người dân bản Cốc, chia sẻ: Ngày lễ Quốc khánh, cả nhà tôi cùng mang cây nỏ cũ đến nộp. Vừa nhận được phần quà, vừa thấy lòng nhẹ nhõm vì trong nhà không còn thứ gì nguy hiểm. Cảm giác an toàn hơn nhiều.
Hiện nay, chương trình thu hồi VK, đang được Công an xã Hồi Xuân tiếp tục triển khai tại trụ sở Công an xã và các nhà văn hóa thôn, bản tất cả các ngày trong tuần. “Đổi một món đồ - Nhận một phần quà - Trao bình yên cho cộng đồng” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nhịp sống mới ở Hồi Xuân.