Nghe lời xúi giục của bạn trai, cô gái 13 tuổi đã sát hại người mẹ đã nhặt mình về nuôi khi cô bị bỏ rơi ngoài đường lúc vừa mới lọt lòng.
Vụ án xảy ra tại thị trấn Paralakhemundi, huyện Gajapati, bang Odisha, Ấn Độ.
Nạn nhân là bà Rajalaxmi Kar, 54 tuổi, còn hung thủ là cô bé mới 13 tuổi đang học lớp 8, con gái nuôi của bà.
Lấy oán báo ơn
Theo hồ sơ của cảnh sát, cách đây hơn 13 năm, vợ chồng bà Rajalaxmi phát hiện một bé gái khoảng 3 ngày tuổi bị vứt bỏ ở ven đường ở Bhubaneswar.
Do bà bị bệnh tim, hai vợ chồng lại không có con nên đồng ý nhận bé gái này làm con nuôi và coi đứa bé như con ruột.
Một năm sau thì chồng bà đột ngột qua đời, bà Rajalaxmi một thân một mình nuôi con gái.
Vài năm trước, bà Kar cùng con gái nuôi chuyển đến thuê nhà trọ tại thị trấn Paralakhemundi để ghi danh cho con gái học tại trường Kendriya Vidyalaya.
Gần đây, người phụ nữ này phát hiện đứa con gái nuôi có mối quan hệ tình cảm bất thường với 2 thanh niên. Một người tên Ganesh Rath (21 tuổi, là tu sĩ của một đền thờ) và bạn của anh ta là Dinesh Sahu (20 tuổi), đều trú trong thị trấn.
Bà Kar đã ra sức ngăn cản cô bé, điều này đã gây ra mâu thuẫn, căng thẳng giữa hai mẹ con.
Theo cảnh sát, sau khi biết bị mẹ bạn gái ngăn cản mối quan hệ, Rath đã xúi giục cô bé thực hiện vụ giết người.
Rath thuyết phục cô rằng nếu giết mẹ nuôi, họ có thể tiếp tục mối quan hệ mà không bị phản đối và còn có thể chiếm đoạt tài sản của bà.
Tối ngày 29/4, cô bé đã cho mẹ uống thuốc ngủ. Khi bà Rajalaxmi bất tỉnh, cô gọi điện cho Rath và Sahu tới phòng trọ. Ba người sau đó đã dùng gối bịt mặt bà Rajalaxmi đến khi bà tắt thở.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong. Nghi phạm nói với gia đình và nhân viên bệnh viện rằng bà đã trải qua cơn đau tim dữ dội.
Do bà Rajalaxmi bị bệnh tim nên không ai nghi ngờ về nguyên nhân cái chết. Bà được gia đình đưa đi hỏa táng ngay sau đó.
Hé lộ tội ác
Sau khi sát hại mẹ nuôi, cô gái đã lấy đi một số trang sức vàng của bà Rajalaxmi đưa cho Rath mang đi bán.
Tưởng rằng bí mật giết người này sẽ mãi mãi được giấu kín, nhưng hai tuần sau khi vụ án xảy ra, một manh mối bất ngờ đã hé lộ tội ác của ba kẻ sát nhân.
Trong khi dọn dẹp căn nhà ở Bhubaneswar, người anh trai của bà Rajalaxmi đã phát hiện một chiếc điện thoại di động bỏ quên.
Ông tò mò mở điện thoại ra thì xác định nó là của con nuôi em gái mình. Người này bàng hoàng khi đọc được nội dung trò chuyện của cô bé với hai người bạn trai qua Instagram, trong đó có kế hoạch giết người.
Các đoạn chat ngoài thể hiện tình cảm nam nữ thì còn có chi tiết về việc sát hại bà Rajalaxmi và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14/5, ông đã mang chiếc điện thoại đến đồn cảnh sát và trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm, thu hồi các tang vật liên quan đến vụ án.