Sáng ngày 1/4 (tức 14/2 âm lịch), tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, đã chính thức khai mạc Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh năm 2026.
Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng thuần túy mà còn là dịp để người dân tri ân tiền nhân, đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Nghè Đông Kinh từ lâu đã là "linh hồn" trong đời sống văn hóa của người dân vùng đất Đông Kinh xưa (xã Nga Trường, huyện Nga Sơn cũ), từng chịu nhiều tác động của thời gian và những biến thiên lịch sử, di tích có giai đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng.
Tuy nhiên, với tinh thần "uống nước nhớ nguồn", năm 2001, Nhân dân địa phương đã chung tay phục dựng nghè ngay trên nền đất cũ. Sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, di tích hiện thuộc thôn Đông Kinh, xã Ba Đình và luôn nhận được sự quan tâm từ chính quyền cùng người dân, trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi của vùng quê cách mạng.

Di tích là nơi phụng thờ Đông Hải tôn thần Đoàn Thượng – một vị danh tướng lừng lẫy thời Lý, cùng thân mẫu Thụy Thái phu nhân và em gái Tứ Phúc phu nhân. Việc thờ phụng những nhân vật lịch sử này không chỉ thể hiện tín ngưỡng dân gian mà còn là bài giáo dục sinh động về lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường bảo vệ bờ cõi của cha ông ta.
Lễ hội năm nay được tổ chức hài hòa giữa phần lễ là các nghi thức tế lễ, dâng hương được cử hành trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân. Phần hội trong không gian văn hóa quê hương với các buổi giao lưu văn nghệ rộn ràng và những màn thi đấu thể thao kịch tính, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia.
Việc tổ chức Lễ hội truyền thống nghè Đông Kinh không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản mà còn là đòn bẩy để xã Ba Đình quảng bá hình ảnh quê hương, gắn kết phát triển văn hóa với du lịch và xây dựng nông thôn mới bền vững.