Đời sống

Nhặt được 37 triệu đồng, nam sinh nhờ công an tìm lại người đánh rơi

Lan Dương 14/07/2025 - 18:26

Vừa qua, em Nguyễn Chánh Đức (18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Sơn, ngụ ấp 7, xã Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã cùng người thân đến trụ sở Công an xã Long Thành giao nộp một cọc tiền mặt trị giá 37 triệu đồng và một ốp điện thoại nhặt được.

giang.jpg
Trao trả tài sản cho chị Phạm Thị Giang.

Được biết, vào khoảng 20 giờ tối 12/7, khi đang di chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ 769 đoạn qua ấp 1, xã Long Thành, em Đức phát hiện một cọc tiền nằm sát mép đường cùng với một ốp điện thoại rơi gần đó.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị và có thể ai đó vừa đánh rơi, em đã mang về nhà cất giữ cẩn thận, đồng thời thông báo với người thân. Ngay sáng hôm sau, em cùng gia đình đã chủ động mang toàn bộ số tài sản đến Công an xã Long Thành trình báo và giao nộp, với mong muốn tìm lại người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành đã tiến hành xác minh, rà soát trên địa bàn. Qua đó xác định được người đánh rơi là chị Phạm Thị Giang (ngụ ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành). Chị Giang cho biết, trong lúc di chuyển qua tuyến tỉnh lộ 769 vào tối hôm trước, do sơ ý nên đã làm rơi số tiền chuẩn bị để thanh toán chi phí công việc. Sau khi đối chiếu các đặc điểm nhận dạng và xác minh thông tin, cơ quan công an đã bàn giao toàn bộ tài sản cho người bị mất.

Hành động đẹp của em Nguyễn Chánh Đức đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương và lực lượng chức năng. Không chỉ thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của một học sinh, việc làm của em còn góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực, hình thành lối sống nghĩa tình, văn minh trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhặt được 37 triệu đồng, nam sinh nhờ công an tìm lại người đánh rơi