Nghi vợ đến nhà tình địch, vác dao chém nhầm hàng xóm

Hoài Đan(TH)| 27/12/2014 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi vợ đến nhà tình địch, ông Bảy cầm theo dao phục kích trước cửa nhà, nhưng lại chém nhầm hàng xóm.

Ngày 27/12, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết, đã tiến hành tạm giữ và đang trưng cầu giám định thương tật bà Kiểu, nạn nhân trong một vụ ghen tuông mù quáng để truy tố ông Phan Văn Bảy (47 tuổi, ngụ ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên A, huyện An Biên) theo pháp luật.

Trước đó, vào đêm ngày 24/12, khi bà Kiểu đi vào cửa hàng tạp hóa của ông Lưu X.H để mua hàng thì bất ngờ ông Bảy xuất hiện từ phía sau, vung tao chém tới tấp vào đầu.

Sau khi bị chém, bà Kiểu được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do ông Bảy nghi ngờ vợ mình là bà Nguyễn Thị N. có quan hệ bất chính với chủ cửa hàng tạp hóa nói trên nên đã theo dõi. Khi thấy một người phụ nữ bước vào cửa hàng, ông Bảy ngỡ là vợ mình, máu ghen nổi lên nên ông rút dao thủ sẵn trong người ra chém, nhưng lại chém nhầm bà Kiểm.

Được biết, vợ chồng ông Bảy đã có với nhau 3 người con và sống ly thân từ rất lâu. Nhưng vì tính ghen tuông nên ông Bảy vẫn thường xuyên theo dõi vợ mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi vợ đến nhà tình địch, vác dao chém nhầm hàng xóm