Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đã đón hơn 20.000 lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Những ngày đầu xuân, Đồng Lộc mang một không khí rất riêng. Giữa tiết trời bảng lảng khói hương, từng dòng người lặng lẽ bước qua những bậc đá, tay nâng nén nhang, lòng thành kính. Họ không chỉ thắp hương tri ân mà còn gửi gắm những ước mong giản dị cho một năm mới bình an, gia đình yên ấm. Sự giao hòa giữa mùa xuân và chiều sâu lịch sử khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình du xuân của nhiều gia đình.

Ngã ba Đồng Lộc gắn liền với dấu mốc bi tráng ngày 24/7/1968, khi 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các chị ở độ tuổi đẹp nhất của đời người đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho lòng quả cảm và tinh thần dấn thân của một thế hệ thanh niên Việt Nam trong kháng chiến.
Năm 2013, địa danh này được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, trở thành điểm nhấn quan trọng trên tuyến Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đó đến nay, Đồng Lộc không chỉ là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm đến tâm linh, văn hóa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
.jpg)
Chỉ riêng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, trên 20.000 lượt người đã tìm về khu di tích để dâng hương, tưởng niệm. Con số này không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với các giá trị lịch sử mà còn cho thấy nhu cầu tìm về những điểm tựa tinh thần bền vững giữa dòng chảy thời gian.
Mùa Xuân làm dịu đi cái khắc nghiệt của vùng đất gió Lào, nhưng chiều sâu lịch sử nơi này vẫn nguyên vẹn, lắng lại trong mỗi bước chân thành kính. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều người vẫn chọn Đồng Lộc như một điểm trở về cội nguồn, nơi nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và sự hy sinh.

Ông Đào Anh Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: Dịp xuân năm nay, trên 20.000 lượt người đã tìm về khu di tích để dâng hương, tưởng niệm. Đơn vị đã tăng cường trang trí băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các điểm check-in mang tính giáo dục, tái hiện khung cảnh lịch sử bằng mô hình dụng cụ, xe pháo thời chiến nhằm giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ, có trải nghiệm trực quan và sâu sắc hơn.
.jpg)
“Đồng Lộc đã ở trong tâm khảm nhiều thế hệ. Nhắc đến là nhớ, là muốn ghé qua khi về Hà Tĩnh. Bởi vậy, mỗi độ xuân về, nơi đây lại ấm lên bởi sự tri ân của hôm nay dành cho ngày hôm qua”, ông Tuân chia sẻ.
Giữa dòng người đầu năm, có những gương mặt trẻ, có những mái đầu bạc. Họ đến rồi lặng lẽ rời đi, để lại phía sau làn khói hương mỏng manh bay lên trời xuân như một lời nhắc nhở rằng, quá khứ chưa bao giờ xa khi ta cúi đầu trước những hy sinh đã làm nên dáng hình đất nước.