Mỗi cựu tù cách mạng là một hạt nhân lan tỏa khí phách người đảng viên chân chính

Xuân Lan| 14/02/2016 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nội dung trên được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt các đồng đội, đồng chí là chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày vừa diễn ra.

Mỗi cựu tù cách mạng là một hạt nhân lan tỏa khí phách người đảng viên chân chính

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi thăm, động viên các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Ảnh Viết Thành

Chiều 14/2, tại Bảo tàng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự cuộc gặp mặt truyền thống với các đồng đội, đồng chí là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày khu vực phía Bắc.

Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Bảo tàng “Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đày” ở Phú Xuyên, Hà Nội là bảo tàng tư nhân của ông Nguyễn Văn Bảng, nguyên là chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày được xây dựng trên khuôn viên 2.000m2 với 10 gian phòng trưng bày hơn 4.000 hiện vật, kỷ vật, hình ảnh về những năm tháng đấu tranh anh dũng của dân tộc. 10 năm kể từ khi thành lập đến nay, bảo tàng lịch sử tư nhân này đã trở thành một địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ, giáo dục về tinh thần bất khuất, thủy chung son sắt của các cựu tù cách mạng bị địch tù đày.

Hàng năm, nơi đây đã đón tiếp hàng nghìn đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu. Các thành viên của Ban quản lý, Ban liên lạc hầu hết đều ở tuổi 70 trở lên nhưng làm việc với tinh thần tự túc, tự quản và tình nguyện. Các thành viên của Ban liên lạc các chiến sỹ bị địch bắt, tù đày cũng tham gia vào nhiều hoạt động chính trị-xã hội như tham gia viết sách, đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng, kiên trì sưu tầm hồ sơ cho đồng đội, đồng chí; tham gia vào phong trào nông thôn mới, xóa nhà dột nát cho đồng đội.

Ban liên lạc cũng vận động thành lập Hội tiếp lửa truyền thống, phối hợp với các địa phương tuyên truyền về truyền thống cách mạng, về sự hy sinh của lớp lớp các thế hệ đi trước. Các cựu tù cách mạng khẳng định sẽ luôn luôn một lòng, một dạ với lý tưởng đã lựa chọn, giữ vững phẩm chất, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện tiêu cực trong xã hội và nguyện sống không hổ thẹn với lương tâm, có nghĩa, có tình với đồng đội, đồng chí.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao công tác giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống bất khuất của những người cựu tù cách mạng bị địch bắt, tù đày. Việc phối hợp với các bảo tàng, các tổ chức, đoàn thể, những nhân chứng sống đã gây được tiếng vang và có tác động tích cực đến xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vừa qua, Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công rất tốt đẹp, chắc chắn trong đó có sự đóng góp của mỗi cá nhân, mỗi thành viên của Hội những các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Trở về với cuộc sống, bằng uy tín và kinh nghiệm đấu tranh, các cựu tù cách mạng tùy theo khả năng cần tiếp tục góp sức cùng với địa phương thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước mong muốn, các cựu tù cách mạng tiếp tục phát huy những công việc đã làm được, nhất là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ban liên lạc cần phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm triển khai việc hoàn thiện các hồ sơ cá nhân, cơ sở, di tích cách mạng gắn với những sự kiện anh hùng của những người cựu tù.

Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cá nhân là một hạt nhân lan tỏa tinh thần cách mạng, khí phách của người đảng viên cộng sản chân chính, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, trong sạch, là chỗ dựa tin cậy và là cánh tay nối dài của các cấp ủy Đảng ở địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng quà, biểu dương những công việc thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa của các thế hệ chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi cựu tù cách mạng là một hạt nhân lan tỏa khí phách người đảng viên chân chính