Lênh đênh xóm chài còn lại duy nhất của Thủ đô giữa mùa dịch bệnh

Phong Vân| 11/08/2021 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xóm chài Văn Đức nằm khép mình bên tả ngạn sông Hồng, thuộc thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Đây là xóm chài còn lại duy nhất của Thủ đô Hà Nội mà người dân chưa được… lên bờ.

z2677387004032_e81ba48585383cdacc4648f34f0a2843(1).jpg
z2677387601785_5dfb6fe0145c7044d02bdc5deaf0952e.jpg

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, những mảnh đời nơi đây vẫn ước mong có một mảnh đất cắm dùi, để không còn phải tránh trú mỗi khi có bão, để những đứa trẻ được ăn học cho bằng chúng bạn... nhưng tới nay, giấc mơ ấy vẫn chưa thành hiện thực.

z2677387128696_dcd5e97c1331fee678aa6eaaba678bc3(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó trưởng bến chài Văn Đức cho biết: Ở bến chài có 87 hộ, với khoảng 300 người. Một số lấy vợ, lấy chồng trên bờ. Một số sau nhiều năm góp nhặt, đã mua được miếng đất "cắm dùi". Hiện xóm chài vẫn còn 24 hộ sống lênh đênh trên mặt nước.
z2677387235902_c75fd96087532f0b3d79b5dcf3ec00ef(1).jpg
z2677387070227_cf2c6fca260cad11e183d19777665f50(1).jpg
z2677387226446_ae2207b0cdbf9c98b7bf334c6bb45611(1).jpg
Kinh tế của toàn bộ những hộ dân xóm chài (bao gồm một số hộ đã chuyển lên bờ) vô cùng khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào bến đò và con tôm, con cá trên sông.
z2677387372925_7849e227c0241dc16342e76c23dbdeec(1).jpg
Mọi sinh hoạt tối thiểu hàng ngày phục vụ cho việc tắm, giặt, rửa bát… người dân nơi đây đều sử dụng nước sông. Một số hộ không có điều kiện còn sử dụng luôn nước sông Hồng làm nước ăn.
z2677386920495_b158f44f72ff1216b4978f9847a306c7(1).jpg
Làng chài Văn Đức cũng được biết đến là một làng có dân trí rất thấp. Người lớn tuổi trong làng có tới vài chục người không biết chữ. Còn lớp trẻ, đa số chỉ học hết cấp 2, cấp 3, số em học tới cao đẳng, đại học thuộc vào hàng cực kỳ hiếm. 
z2677387308956_c4264d4079b0816cc4a926142caa5c0a(1).jpg
z2677387348601_7d3c5c1fcdcb10e264fb2146c4e95b10(1).jpg
z2677387508047_003c083ab4f2098ca60412955dcc660e(1).jpg
Trước diễn biến phực tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/ CT-UBND; ngày 6/8/2021 ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND, về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố đến 6 giờ 00 phút ngày 23/8/2021, khiến cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã khó khăn nay càng thêm phần khốn đốn.
z2677387773922_02e9f6600a774c78f1d0a2f1c984ca61(1).jpg
Lối vào nhà anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1976). Gọi là nhà nhưng cũng như các hộ gia đình khác, đó chỉ là một chiếc thuyền rộng khoảng 10m2.  Anh Nguyễn Văn Hùng sống trên chiếc thuyền này cùng vợ và 2 người con trai. Con gái lớn của anh Hùng hiện đã lập gia đình và theo chồng.... lên bờ sinh sống.
z2677387820245_163c3ebdb5b5f14cfdd584279c2edeab(1).jpg
Giấc ngủ chiều của con trai út anh Nguyễn Văn Hùng. 
z2677387649865_4b5498ee96f41a798f9ed794705603ce(1).jpg
Người dân vạn chài Văn Đức cắt cỏ trên bãi sông để cho cá ăn.
z2677387079552_719bf163130394c8d7801c5e0bf2e73c(1).jpg
Bà Nguyễn Thị Son đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn canh cánh nhiều nỗi lo. Cả cuộc đời sống trên mặt nước, mỗi khi nghe có tin bão về, bà đều lo sợ thuyền lật. Cũng như bao mảnh đời khác ở vạn chài Văn Đức,  bà chỉ mong được Nhà nước cấp cho một mảnh đất "cắm dùi".  
z2677387675885_5f541a7c2bfea94f5809567bec2ad302(1).jpg
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bà Son không dám ra khỏi nhà, chỉ ở trên thuyền. "Kho lương" để bà Son vượt qua mùa dịch là một thùng mỳ, một ít gạo và mấy hộp sữa được các con gửi biếu.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lênh đênh xóm chài còn lại duy nhất của Thủ đô giữa mùa dịch bệnh