Quốc phòng - An ninh

Lắng đọng tình đồng chí của những người lính Cảnh sát biển

Phương Anh 29/01/2026 - 15:15

Buổi gặp gỡ chia tay các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ của Hải đội 401, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 khép lại bằng những cái ôm, những lời chào bịn rịn của đồng đội và những giọt nước mắt đong đầy cảm xúc. Các chiến sĩ xuất ngũ mang theo hành trang quý báu từ những năm tháng gắn bó tại đơn vị, nơi họ đã trưởng thành và sẵn sàng đóng góp cho quê hương.

z7479744877843_c4cf1951d1de3095d931186976a3e065.png
Trung tá Nguyễn Văn Niệm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội phát biểu tại buổi gặp mặt

Tối 28/1, Hải đội 401, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức buổi gặp gỡ, chia tay chiến sĩ xuất ngũ năm 2026. Trung tá Nguyễn Văn Niệm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội tham dự buổi gặp mặt.

Trong thời gian phục vụ tại ngũ, các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ của Hải đội 401, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tích cực rèn luyện, học tập, công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Trung tá Nguyễn Văn Niệm đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí chiến sĩ trong suốt thời gian học tập, rèn luyện và công tác tại đơn vị; đồng thời nhấn mạnh, môi trường Quân đội đã tôi luyện cho các chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong kỷ luật, tinh thần vượt khó và ý thức trách nhiệm cao đối với tập thể.

Trung tá Nguyễn Văn Niệm mong muốn khi trở về địa phương, các chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, tích cực lao động, học tập, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành những công dân gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

cs.png
Đại diên chiến sĩ xuất ngũ phát biểu tại buổi gặp gỡ

Thượng sĩ Lê Kim Đông - Chiến sĩ báo vụ, đại diện cho các đồng chí xuất ngũ đã xúc động phát biểu bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, dìu dắt của Đảng ủy, chỉ huy Hải đội và chỉ huy các cấp trong suốt thời gian tại ngũ. Đồng chí khẳng định những kỷ niệm, tình cảm và bài học quý báu tại Hải đội 401 sẽ luôn là hành trang vững chắc trên chặng đường phía trước.

Trong đêm chia tay ấm tình đồng đội, Đoàn cơ sở Hải đội 401 đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam,…và tổ chức các trò chơi mang đầy ý nghĩa và tình cảm do cán bộ, đoàn viên đơn vị và các đơn vị kết nghĩa thực hiện.

z7479744870952_ee5c385d0259a264c4024bf8e88d2dec.jpg
Đại diện chỉ huy Hải đội 401 và Đoàn trường THPT An Thới trao quà cho chiến sĩ xuất ngũ

Chương trình đã đem lại không khí vui tươi sôi nổi, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Buổi gặp gỡ chia tay khép lại bằng những cái ôm, những lời chào bịn rịn của đồng đội và những giọt nước mắt đong đầy cảm xúc. Các chiến sĩ xuất ngũ mang theo hành trang quý báu từ những năm tháng gắn bó tại Hải đội 401, nơi họ đã trưởng thành và sẵn sàng đóng góp cho quê hương.

Đây còn là dịp để các cán bộ, chiến sĩ đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần đồng chí, đồng đội, cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lắng đọng tình đồng chí của những người lính Cảnh sát biển