Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, đến sáng 4/11, mực nước trên các sông ở TP Huế đã rút chậm và xuống dưới mức báo động 3.
Một số tuyến đường trong thành phố Huế đã khô ráo trở lại, người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và bùn đất do lũ để lại.


Tại nhiều khu dân cư và tuyến đường trung tâm như Phan Chu Trinh, TDP 1, TDP 3, TDP 5 và TDP 8 của phường Thuận Hoá không khí lao động diễn ra khẩn trương, rộn ràng.


Bà con nhân dân thực hiện đúng phương châm “nước rút đến đâu, dọn sạch đến đó”, chung tay cùng các tổ dân phố và lực lượng địa phương tổng vệ sinh, đẩy bùn non ra khỏi lòng đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh và an toàn giao thông.
Nhiều hộ dân ở khu vực trung tâm vẫn còn ngập nước, việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn. Bùn đất và rác thải sau lũ dày đặc, bốc mùi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và di chuyển của người dân.


Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai được phát huy mạnh mẽ. Các tổ dân phố huy động lực lượng tại chỗ, vận động từng hộ dân cùng tham gia dọn dẹp.


Ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, chỉ trong hơn một tuần, phường đã trải qua 3 đợt lũ liên tiếp, cứ vừa dọn dẹp xong thì nước lại lên, rất vất vả.


Tuy nhiên, ngay khi nước bắt đầu rút trong đêm 3/11, bà con đã chủ động ra quân dọn dẹp, vệ sinh từng tuyến đường, ngõ hẻm để sớm ổn định cuộc sống.


Trước đó, từ chiều tối 2 đến sáng 3/11, TP Huế tiếp tục hứng chịu đợt lũ thứ ba chỉ trong hơn một tuần. Nước sông Hương và sông Bồ dâng cao, khiến nhiều khu dân cư và trung tâm thành phố ngập sâu. Nhiều hộ dân phải di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao để tránh ngập.


Đến nay, khi mưa đã ngớt và nước rút dần, công tác khắc phục hậu quả sau lũ được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể, Mặt trận và đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, thu gom rác thải, phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực bị ngập nặng.


Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể và tinh thần chủ động, đồng lòng của Nhân dân, diện mạo thành phố Huế đang từng bước được khôi phục. Tin tưởng rằng, chỉ trong ít ngày tới, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, phố phường lại sạch đẹp, bình yên sau những ngày dài gồng mình chống chọi với “lũ chồng lũ”.