An ninh trật tự

Hỗn chiến trong đêm vì...nhìn đểu

Thanh Phương 05/07/2023 18:58

Hai nhóm thanh niên ở Thanh Hóa tình cờ gặp nhau ở quán ăn đêm. Cho rằng đối phương nhìn đểu mình nên xảy ra mâu thuẫn. 1 đối tượng đã dùng bát, đũa ném vào xe ô tô, dẫn tới vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố.

Ngày 5/7, Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ hỗn chiến, trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 25/6, Lê Văn Linh sinh năm 1995 (trú xã Quảng Ninh, Quảng Xương) cùng Nguyễn Văn Hoài sinh năm 1992, Hoàng Thái Sơn sinh năm 2003 (đều trú xã Quảng Trung, Quảng Xương) đang ngồi ăn đêm, uống rượu tại ngã 5 Sô Tô (xã Tiên Trang, Quảng Xương).

hientruonghonchien.jpg
Quán ăn đêm nơi xảy ra hỗn chiến

Lúc này Trịnh Đình Tùng sinh năm 1991 đi xe ô tô chở theo Lê Văn Quyết sinh năm 1985, Nguyễn Đình Minh sinh năm 1985, Lê Bá Mạnh sinh năm 1987 (đều trú tại xã Tiên Trang) vừa xong tăng 1. Tùng hạ cửa kính xuống để gọi mua đồ ăn thì thấy nhóm của Sơn nhìn ra.

Nghĩ mình bị nhìn đểu nên Tùng chửi nhóm đang ngồi trong quán. Lúc này Sơn cầm bát sứ trên bàn ăn ném vào xe ô tô của Tùng. Bị tấn công, nhóm của Tùng xuống xe xông vào quán dùng điếu cày, bát đánh nhau loạn xạ bên trong quán ăn. Sau đó 2 nhóm thanh niên tiếp tục đuổi đánh nhau ra ngoài đường.

nhomdoituong(1).jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan công an

Thấy nhóm Tùng bị thương nên nhóm Sơn lấy xe máy ra về. Sự việc gây náo loạn cả 1 tuyến phố giữa đêm khuya nên người dân bị đánh thức chạy ra xem.

Sau sự việc, Linh, Hoài, Sơn rời khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã truy bắt được nhóm đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến trong đêm vì...nhìn đểu