Quốc phòng - An ninh

Hơn 5 cây số đường cờ đón liệt sỹ sau 50 năm trở về đất mẹ

Trần Tú 31/05/2026 - 17:44

Hàng trăm người dân xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) đã đứng dọc hai bên đường với cờ Tổ quốc trên tay để đón hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ trở về quê hương sau 54 năm kể từ ngày anh anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên.

Ngày 28/5 vừa qua, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An cùng các tổ chức đoàn thể, đông đảo nhân dân địa phương và gia đình đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ sau hơn nửa thế kỷ anh hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

23.jpg
Hàng trăm người dân đứng dọc hai bên đường với cờ Tổ quốc trên tay để đón hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ trở về đất mẹ.

Không khí thiêng liêng, xúc động bao trùm khắp địa phương khi người dân tạo thành một “con đường cờ đỏ” dài gần 5km để chào đón người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ. Hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm như lời tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc.

z7885581323459_9cffa6a24b65227ac98e9773e7e71bac.jpg
Liệt sỹ Trương Văn Kỷ, đã anh dũng hy sinh khi mới 22 tuổi, chưa lập gia đình.

Thắp nén hương tưởng nhớ liệt sỹ Trương Văn Kỷ, ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ đón, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ theo đúng nghi thức, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Liệt sỹ Trương Văn Kỷ sinh năm 1950, quê tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghĩa Hưng). Năm 1971, khi mới 21 tuổi, anh lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, tham gia chiến đấu chống Mỹ tại mặt trận B3 Tây Nguyên.

z7885581355497_3d0b042c513ec7c1ba369f39d1084c26.jpg
Chính quyền và gia đình đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ.

Ngày 15/5/1972, trong một trận chiến đấu ác liệt, anh đã anh dũng hy sinh khi mới 22 tuổi, chưa lập gia đình. Sau khi hy sinh, hài cốt của anh được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Sa Thầy. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc và đưa về quê hương để an nghỉ.

Theo ông Phạm Ngọc Lưu, từ sáng sớm ngày 28/5, khi xe chở hài cốt liệt sỹ về đến địa phương, đông đảo cán bộ và nhân dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã để chờ đón. Sau đó, mọi người cùng tham gia đoàn đưa hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ vượt quãng đường gần 5km trở về ngôi nhà thân yêu của gia đình.

z7885581316003_e40580d3c1034fac2933ac9c0fec22e9.jpg
Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc và đưa về quê hương để an nghỉ.

Sau lễ đón nhận và truy điệu trang trọng, chiều cùng ngày, hài cốt liệt sỹ Trương Văn Kỷ đã được an táng tại quê nhà, khép lại hành trình trở về sau 54 năm xa cách.

90.jpg
Sau khi hy sinh, hài cốt của liệt sỹ Trương Văn Kỷ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi.

9.jpg
Chính quyền và gia đình làm lễ đón liệt sỹ Trương Văn Kỷ về với đất mẹ.

Sự kiện không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình liệt sỹ mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hơn 5 cây số đường cờ đón liệt sỹ sau 50 năm trở về đất mẹ