Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026, nhiều loại hoa như đào, lê, mận,... đã bung nở sớm và xuất hiện tại các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội.
Ghi nhận trên các tuyến phố như Âu Cơ, Võ Chí Công,... hay khu vực quanh chợ hoa Quảng Bá, không khó để bắt gặp những bãi tập kết đào với đủ chủng loại: từ đào thế, đào bonsai, đào cổ thụ cho tới những chậu đào, cành đào dáng nhỏ phục vụ trưng bày trong nhà.




Mặc dù người trồng đào đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm điều chỉnh thời điểm ra hoa trùng dịp Tết, song theo dự báo, hoa đào năm nay vẫn có xu hướng nở sớm hơn thường lệ khoảng 7–10 ngày.
Trước thực tế này, để chủ động nguồn thu và tránh áp lực tiêu thụ dồn dập vào thời điểm cận Tết, nhiều nhà vườn đã lựa chọn phương án đưa đào ra thị trường từ sớm, bán rải rác theo từng đợt. Cách làm này không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn là dịp để thăm dò thị trường, nắm bắt thị hiếu của người chơi đào trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.


Không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, việc những cành đào Nhật Tân, Phú Thượng xuống phố từ sớm còn góp phần khơi gợi không khí xuân trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Nhiều người dân chia sẻ, dù chưa có ý định mua đào, nhưng chỉ cần bắt gặp sắc hồng thắm giữa phố phường đông đúc cũng đủ để họ cảm nhận rõ ràng hơn nhịp xuân đang về, Tết đang đến rất gần.


Về giá bán, đào ra thị trường sớm hiện có mức giá khá phong phú. Những chậu đào nhỏ, dáng đơn giản được chào bán từ vài trăm nghìn đồng, trong khi các cây đào thế, đào cổ thụ có giá lên tới vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào tuổi cây, dáng thế và mật độ nụ.
Theo chia sẻ của tiểu thương, đào bán sớm thường có giá “mềm” hơn so với giai đoạn cận Tết, song chủ yếu hướng tới nhóm khách chơi đào lâu năm, các cơ quan, doanh nghiệp hoặc những gia đình có nhu cầu trang trí không gian từ sớm.


Thưởng đào là một thú vui tao nhã, như soi mình vào tấm gương của thời gian: mỗi cánh hoa mỏng manh gợi nhắc một năm cũ đã lùi xa, mỗi nụ hoa còn khép kín là một điều dang dở, một lời hẹn với tương lai chưa kịp gọi tên. Giữa Hà Nội ngày càng rực rỡ ánh sáng, dày đặc âm thanh, những cành đào vẫn lặng lẽ giữ lại cho thành phố một khoảng thở rất xưa cũ, nơi ký ức có chốn nương náu, nơi những mùa Tết đã qua còn kịp trở về trong miền nhớ của những con người đã đi qua biết bao năm tháng.






