Trong đợt lũ vừa qua, đồng bào Nam Trung bộ đã tổn thất nặng về người và tài sản. Trước tình hình này, Báo Công lý và các nhà hảo tâm đã quyên góp hai đợt được hơn 45 tấn hàng và đã vận chuyển đến trao cho người dân vùng lũ.

Sáng 26/11, Báo Công lý phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao 16 tấn hàng hóa gồm 500 phần quà gồm gạo, sữa, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đến cho các gia đình người dân trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Phú Yên cũ. Ngoài các phần quà như trên, 300 gia đình trong số các gia đình được nhận quà còn nhận được mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt đến từ Tập đoàn DIC.
Trước đó ngày 25/11, Báo Công lý cũng đã cùng với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao 14 tấn hàng hóa cho người dân tỉnh Khánh Hòa.
Tại các điểm tặng quà, phóng viên Báo Công lý đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thiệt hại lớn về tài sản, hoàn cảnh gia đình hiện đang khó khăn cần sự chia sẻ hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Anh Đỗ Quốc Thắng (SN 1991), thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) khuôn mặt phờ phạc, đầy lo lắng. Những mất mát trong đợt lũ vừa qua đã biến gia đình anh thành “con nợ” không biết đến bao giờ mới trả hết.
Anh Thắng cho biết: “Gia đình tôi từ trước đến nay sống bằng nghề nuôi tôm giống xuất khẩu. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng vẫn đủ trang trải. Thế nhưng trong đợt lũ vừa qua mọi thứ đều trôi theo con nước. Tôi nuôi 60 bể nuôi tôm giống đã bị lũ cuốn trôi hết, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Trong số tiền thiệt hại này có 400 triệu tôi vay “nóng” bên ngoài, với suy nghĩ nếu “thuận buồm xuôi gió” sẽ bán vụ tôm này để trả nợ. Còn tiền mua thức ăn, thuốc cho tôm... cũng đang nợ gối đầu chưa trả. Giờ, vợ đang mang bầu đứa con đầu lòng, lại mang khoản nợ lớn này thì biết bao giờ mới trả hết”.
Trường hợp bà Lê Thị Công (SN 1956), thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông lại có hoàn cảnh khó khăn khác. Chồng bà bị ung thư máu giai đoạn cuối, lại phải nuôi đứa con trai 45 tuổi bị tâm thần, còn đứa con trai thứ 2 thì đi làm ăn xa. Chính vì vậy, tuy đã già yếu nhưng mọi công việc trong nhà bà phải lo hết. Trong đợt lũ vừa qua, nước lũ đã khiến số lúa dự trữ trong nhà cùng các vật dụng đồ điện tử hư hỏng, bị thiệt hại hoàn toàn. Bà Công rưng rưng nước mắt: “Giờ không biết lấy gì để sống tiếp tục đây cô, chú ạ”.
Đại diện một lãnh đạo địa phương xã Tuy An Đông cho biết, xã Tuy An Đông có 13/14 thôn bị ngập sâu, thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, KP Ngọc Phước 1, phường Tuy Hòa) nghẹn ngào: “Chồng tôi đã mất cách đây 6 năm trước, từ đó đến nay tôi vừa làm “cha” vừa làm mẹ một mình mưu sinh để lo cho hai đứa con ăn học nên người. Sau trận lũ này coi như trắng tay. Tất cả đồ dùng gia dụng trong nhà gần như thiệt hại hoàn toàn, từ ti vi, máy giặt, tủ lạnh… đều trôi theo cơn lũ.
Đặc biệt, Ki-ốt kinh doanh đồ gia dụng và điện tử tại chợ Xéo, nơi mà mọi thứ chi tiêu, ăn học của các con đều nằm trong đó. Khi lụt đến, tất cả hàng hóa trong đó đã bị hư hỏng hoàn toàn. Giờ tôi không biết lo lấy đâu ra tiền làm vốn để tiếp tục kinh doanh và nuôi các con”.
Trận bão lũ vừa qua đã khiến Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực tỉnh Phú Yên cũ chịu nhiều thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hiệp cho biết: Khi lũ xãy ra, chính quyền và các tổ chức, cùng người dân đã kịp thời di dời 2.000 hộ dân về nơi an toàn. Trên địa bàn có 9/14 khu bị ngập nặng, dẫn đến có 2 người chết và 3 người mất tích.. Về cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khoảng 92 tỷ đồng, trong đó có hai chiếc cầu bị hư hỏng nặng. Còn con số thiệt hại tài sản của người dân chưa có con số thống kê cụ thể.
Trong đợt vận động vừa qua, Báo Công lý đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình đến từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Chỉ sau 4 ngày vận động đã thu về được hơn 45 tấn hàng hóa, chủ yếu là nhu yếu phẩm như: gạo, nước mắm, mì tôm, bột cạnh, nước uống, sữa… và hơn 300 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Một số đơn vị đã tài trợ tiền và thực phẩm rất lớn như Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam (VitaDairy) 1.000 thùng sữa tương đương số tiền 380 triệu đồng; Tập đoàn DIC ủng hộ 300 triệu đồng tiền mặt.
Đồng hành cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong những chuyến trao quà, chúng tôi nhận ra, không chỉ người dân chịu thiệt hại sau lũ mà còn có rất nhiều gia đình các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng có gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Dù vậy, nhiều ngày qua, các anh vẫn chưa thể về nhà phụ giúp gia đình, vẫn ngày đêm ứng cứu giúp người dân trong mưa lũ và hiện nay chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả.

Đồng cảm và chia sẻ, ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo báo Công lý và trao đổi với doanh nghiệp tài trợ để đi đến một quyết định: tặng quà cho 16 cán bộ, chiến sĩ.
Phần quà của Công ty cổ phần và phát triển Phần mềm LARION tặng cho 16 các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) chi 2 triệu đồng tiền mặt một người.
Món quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên tinh thần vô giá, giúp những người lính ấm lòng vì sự hy sinh của mình được ghi nhận. Để các anh yên tâm tiếp tục phụng sự sứ mệnh thiêng liêng của mình có nghĩa vụ với nhân dân, bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Để có được những chuyến đi cứu trợ nghĩa tình như hôm nay, không thể không nói đến sự đồng hành, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn DIC chia sẻ: “Tập đoàn DIC luôn xem hoạt động an sinh xã hội là trách nhiệm của mình. Những ngày qua theo dõi qua các phương tiện thông tin về những mất mát quá lớn của người dân trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk…, công đoàn đơn vị chúng tôi đã kêu gọi cán bộ công nhân viên đóng góp để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
Chúng tôi nhận thấy các hoạt động cứu trợ của Báo Công lý đã diễn ra rất kịp thời hiệu quả nên chúng tôi quyết định đồng hành cùng chuyến đi lần này. Trực tiếp chứng kiến những mất mát, khó khăn của người dân nơi đây, chúng tôi hy vọng, những phần quà của Tập đoàn DIC góp một phần an ủi, động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, tái thiết lại cuộc sống”.

Kết thúc chuyến hành trình, chúng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nghẹn ngào, rưng rưng giờ đây đã lấp lánh niềm hy vọng. Nhờ sự sẻ chia kịp thời, đồng bào vùng lũ đã có thêm động lực lớn để vượt qua gian khó, tái thiết lại cuộc sống. Hành trình "Công lý và Trái tim" đã thực sự góp phần sưởi ấm những trái tim đã ngâm trong nước lũ trong những ngày vừa qua.
Một số hình ảnh trong chuyến hành trình:





