Những ngày này, mưa lũ trút xuống dải đất miền Trung, nước dâng lên cùng nỗi lo của bao phận người lam lũ. Giữa lúc gian khó ấy, hành trình “Công lý và trái tim” đã cập bến, mang theo những phần quà ấm áp nghĩa tình để tiếp thêm động lực cho bà con nơi đây.
“Sau 21 giờ lái xe liên tục, đoàn đã đến Phú Yên. Trời vẫn mưa tầm tã, nhiều đoạn đèo sạt lở chỉ vừa khắc phục tạm thời nên việc di chuyển vô cùng nguy hiểm. Hàng hóa được phân chia ngay tại các điểm của bộ đội để đưa vào cho bà con. Nước vẫn lên, tình hình còn lắm khó khăn...”. Đó là dòng tin nhắn vội vã của nhà báo Đan Hà gửi về từ tỉnh Đắk Lắk, một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Trên con đường ngoằn ngoèo, nơi những con dốc bị khoét bởi dòng nước lũ, những chiếc xe cứu trợ của Báo Công lý vẫn lặng lẽ tiến lên, có lúc bị gián đoạn bởi sự cố giao thông, thậm chí bánh xe trượt trên bùn nhão nhưng các thành viên trong đoàn vẫn nỗ lực bởi phía trước bà con đang ngóng chờ.

Ngày 23/11, khi đoàn vừa đặt chân đến xóm An Vũ, thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm. Dù còn nặng trĩu sau những ngày chống chọi với lũ dữ nhưng ánh mắt họ vẫn len lỏi niềm hy vọng.
Hiện tại, khu vực này vẫn chưa có điện, nước sạch, người dân buộc phải hứng từng gáo nước mưa để sinh hoạt qua những ngày gian khó.
Thiên tai đi qua, những mái nhà vừa kịp khô, mấy đứa trẻ con hồn nhiên chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi thứ ngổn ngang khó diễn tả thành lời.

Toàn bộ hàng hóa Báo Công lý vận chuyển từ TP.HCM được tập kết tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, sau đó được phân loại để kịp thời trao tận tay bà con, đảm bảo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đại tá Đỗ Quang Thấm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp cùng cán bộ, phóng viên Báo Công lý trao quà đến từng hộ dân.
Đại tá Đỗ Quang Thấm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Công lý và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà hảo tâm đã đồng hành, gửi trao những phần quà ý nghĩa đến bà con.

“Những món quà này như tình cảm ở khắp mọi miền Tổ quốc. Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và Báo Công lý nhanh chóng khảo sát, trao tặng các phần quà, với mong muốn không để bất cứ hộ dân nào bị thiếu, bị đói, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Sau trận lũ lớn, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ cùng những người làm báo Công lý đã tô thắm thêm truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong khoảnh khắc ấy, những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên như tiếp thêm sức mạnh để người dân yên tâm vượt lũ.

Chị Bảo Trân, Bí thư Chi đoàn thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ trong nghẹn ngào: “Địa phương thiệt hại nặng nề lắm. Có gia đình mất đến hàng tỷ đồng. Nhà cửa ngập sâu, tài sản trôi theo dòng nước. Cảm ơn Báo Công lý và Bộ đội Biên phòng đã đến đúng lúc bà con cần nhất”.
Trong dòng người chờ nhận quà, cụ Lê Nghiêm, 86 tuổi bước từng bước chậm rãi giữa con đường loang lổ bùn non. Nhận túi quà từ tay đoàn, cụ run run nói: “Cảm ơn các con nhiều lắm. Lũ lụt khổ quá…”.
Bên cạnh xã Tuy An Đông, Báo Công lý còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao quà cho nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề tại đây.

Trong đợt đầu tiên, Báo Công lý trao khoảng 17 tấn hàng hóa, trị giá khoảng 600 triệu đồng, bao gồm nước suối, sữa, bánh, lương khô, xúc xích, cá hộp, băng vệ sinh… cho người dân ở Đắk Lắk.
Trực tiếp gửi trao từng phần quà, chúng tôi cảm nhận rõ về niềm tin, tình người giữa hoạn nạn. Hy vọng thiên tai bớt khắc nghiệt hơn để những cụ già yên tâm sống khỏe, những đứa em thơ tiếp tục đến trường, người dân tập trung phát triển kinh tế.
Trong thời gian đoàn cứu trợ trao quà ở tỉnh Đắk Lắk, tại trụ sở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh (228 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM), hàng hóa do các nhà hảo tâm đóng góp vẫn tiếp tục đổ về.

Không khí ở đây vô cùng tất bật, mọi người cùng nhau bưng bê, sắp xếp hàng hóa, tất cả hướng về miền Trung thân yêu. Hiện tại, trong kho có thêm 10 tấn hàng hóa sẵn sàng lên đường.
Ngoài hàng hóa, Báo cũng tiếp nhận số tiền khoảng 200 triệu đồng do các các nhà hảo tâm gửi gắm để san sẻ khó khăn với miền Trung yêu thương.

Hành trình “Công lý và trái tim” chưa dừng lại. Những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục đến các địa phương bị thiệt hại nặng nhất trao gửi yêu thương, niềm hy vọng cho đồng bào miền Trung đang nỗ lực vượt qua nỗi đau sau thiên tai.
Giữa bão lũ, tình người lại sáng lên. Giữa gian khó, trái tim lại gần nhau hơn. Và hành trình ấy của Công lý vẫn đang vững bước về phía những con người cần được chở che.
Thông tin ủng hộ:
- Ủng hộ bằng hàng hóa, hiện vật… gửi về địa chỉ: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. HCM số 228 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP. HCM.
- Ủng hộ bằng tiền xin gửi về: Báo Công lý - số tài khoản 8600156886, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tràng An.
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: (Cơ quan/đơn vị/cá nhân ủng hộ bà con miền Trung).
Đầu mối phối hợp thực hiện Chương trình:
Nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Phụ trách VPĐD tại TP. HCM, SĐT: 0967.119443.
Nhà báo Đan Hà, SĐT: 0938.577979.