Từng thùng mì, chai nước, bó rau… cùng tấm lòng của người dân TP. HCM được gửi gắm vào chuyến xe nghĩa tình của Báo Công lý trên hành trình “Công lý và trái tim”.
Những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, Báo Công lý phát động chương trình thiện nguyện “Công lý và trái tim” nhằm kịp thời sẻ chia, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Trong ngày đầu tiên phát động (21/11), bên cạnh nguồn tiền ủng hộ gửi qua tài khoản, Báo Công lý còn tiếp nhận một lượng lớn hàng hóa do người dân TP. HCM đóng góp, trong đó có nhiều tấm lòng thơm thảo đến từ những người thiện nguyện của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. HCM.
Thống kê sơ bộ, đã có hơn 800 thùng mì gói, 200 thùng nước, 200 thùng bánh, 100 thùng sữa cùng nhiều loại thực phẩm và nhu yếu phẩm như xúc xích, cá hộp, lương khô… Dự kiến tổng giá trị tiếp nhận hàng hoá trong ngày đầu khoảng 300 triệu đồng.

Đặc biệt, nhiều người dân còn mang tới những bó mía, buồng chuối, đu đủ và rau củ, những món quà mộc mạc nhưng thấm đượm nghĩa tình dành cho bà con trong cơn hoạn nạn.
Tại TP. HCM, sau giờ làm, các cán bộ, phóng viên Báo Công lý đảm nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt, đó chính là những tình nguyện viên tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa lên xe cứu trợ.
Dù phải làm xuyên đêm nhưng ai nấy đều tập trung cao độ, chỉ mong đoàn xe khởi hành sớm nhất để kịp thời mang nhu yếu phẩm đến tay bà con vùng lũ.

“Anh em cố gắng lên, tất cả vì bà con miền Trung”, nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP. HCM vừa khuân vác hàng vừa động viên mọi người.
Kế bên, nhà báo Đan Hà liên tục thúc giục: “Cố gắng chất thêm hàng vào, lên tới nóc xe cũng được, thêm được phần nào hỗ trợ bà con phần đó càng tốt”.
Đúng 22h30' khuya 21/11, đoàn xe cứu trợ của Báo Công lý xuất phát từ trụ sở Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. HCM (số 228 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP. HCM).

Nhà báo Đan Hà dẫn đầu đoàn bằng chiếc xe bán tải chất đầy hàng hóa, theo sau là hai xe tải lớn chở khoảng 7 tấn nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào miền Trung.
Trên chuyến xe thiện nguyện lần này của Báo Công lý có một vị khách đặc biệt, đó là thầy giáo Nguyễn Văn Lân, giáo viên trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP. HCM.
Gia đình thầy neo đơn, chỉ còn bố mẹ già ở quê nhà Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều ngày qua thầy đứng ngồi không yên khi thấy quê hương chìm sâu trong nước lũ.

“Từ nhỏ đến lớn chưa khi nào tôi thấy quê mình bị ngập như vậy. Mấy ngày qua, tôi tìm xe để về quê nhưng không có. Thông qua người bạn, tôi biết đến Báo Công lý và xin đi cùng xe. Tôi có chuẩn bị một số nhu yếu phẩm mang về cho bố mẹ vì nhà ngập hết”, thầy chia sẻ.
Không những vậy, thầy còn mang theo toàn bộ lượng hàng hóa mà phụ huynh và học sinh quyên góp, gửi gắm vào chuyến xe nghĩa tình của Báo Công lý để hỗ trợ bà con gặp khó khăn.

Hành trình xuyên đêm của Báo Công lý không chỉ chở theo hàng hóa mà còn chất chứa biết bao tấm lòng của người dân TP. HCM hướng về miền Trung.
Mỗi thùng mì, chai nước, bó rau hay buồng chuối đều là sự đồng cảm, sẻ chia trong lúc hoạn nạn. Đó là hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, là nghĩa tình luôn hiện hữu trong trái tim những con người Việt Nam khi đồng bào gặp khó khăn.
Trong suốt quãng đường di chuyển, nhà báo Đan Hà liên tục cập nhật tình hình hành trình, ghi lại từng chặng đường mà đoàn xe cứu trợ đi qua.

Chiếc xe mang dòng chữ “Công lý và trái tim” xuất hiện ở đâu cũng để lại những dấu ấn đặc biệt, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trên hành trình hướng về đồng bào vùng lũ.
Những chuyến xe yêu thương này sẽ cập bến tại tỉnh Đắk Lắk, sau đó Báo Công lý sẽ cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng đến trực tiếp các điểm ngập lụt trao tặng cho người dân.
Trong chương trình phát động lần này, Báo Công lý kêu gọi sự chung tay của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên cả nước. Mỗi sự ủng hộ dù nhỏ bé đều là một nguồn động viên lớn, giúp người dân miền Trung thêm vững tin vượt qua những ngày gian khó.

Tấm lòng vàng của quý vị sẽ được chuyển tận tay bà con vùng lũ bằng những chuyến xe nghĩa tình, mang theo lương thực, thuốc men, quần áo, nhu yếu phẩm và cả niềm hy vọng.
Báo Công lý xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân và bạn đọc gần xa. Sự sẻ chia của quý vị chính là nguồn sức mạnh lớn lao để chương trình được triển khai hiệu quả, thiết thực và lan tỏa sâu rộng hơn nữa.
Toàn bộ kinh phí, hàng hóa sẽ được Báo công khai, minh bạch.
Một số hình ảnh khác:







Thông tin ủng hộ:
- Ủng hộ bằng hàng hóa, hiện vật… gửi về địa chỉ: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. HCM số 228 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP. HCM.
- Ủng hộ bằng tiền xin gửi về: Báo Công lý - số tài khoản 8600156886, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tràng An.
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: (Cơ quan/đơn vị/cá nhân ủng hộ bà con miền Trung).
Đầu mối phối hợp thực hiện Chương trình:
Nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Phụ trách VPĐD tại TP. HCM, SĐT: 0967.119443.
Nhà báo Đan Hà, SĐT: 0938.577979.