Sáng 26/8, bão số 5 sau nhiều giờ quần thảo trên địa bàn vùng ven biển các thôn Yên Điềm, Phú Xuân (xã Lộc Hà) đã khiến hơn 1.000 ngôi nhà dọc tuyến đường ven biển Hà Tĩnh tan hoang, xơ xác.
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận bão khủng khiếp quét qua đã thổi bay hàng ngàn mái nhà.
Nhìn vào ngôi nhà trống hoác, trơ trọi vì bão đi qua thổi bay phần mái và hư hỏng hết tường nhà, ông Quách Trọng Ý (Thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) không khỏi xót xa vì của cải, tài sản trong nhà bị mưa bão làm hư hỏng hết.
“Mặc dù chúng tôi đã chằng néo cẩn thận nhà cửa trước khi bão đổ bộ nhưng cơn bão này quá mạnh, nhà tôi và nhiều nhà hàng xóm bị tốc mái hết, nhà cửa từ hôm qua đến giờ mất mái nên mưa xuống ướt hết.”
Theo ghi nhận, ở 2 thôn Yên Điềm và Phú Xuân có khoảng 1.000 ngôi nhà dân bị tốc mái, những ngôi nhà vừa xây xong kiên cố cũng bị mưa bão thổi bay mái.
Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết: “Ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến 1.000 hộ trên địa bàn bị tốc mái, cây xanh ngã đổ… Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả để người dân sớm trở lại sinh hoạt”.