Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Doãn Dật| 13/09/2015 16:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi sự ồn ào của những hoạt động giao thương buôn bán tại chợ đầu mối Long Biên lắng xuống, cũng là lúc những mảnh đời đơn độc, không nhà cửa, không gia đình tìm về, nằm vạ vật, lay lắt qua ngày...

Chợ đầu mối Long Biên được coi là một trong những chợ nổi tiếng và quy mô lớn về hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hoá. Chợ nằm ở ngay giữa thành phố thuộc tổ dân phố số 2, khu dân cư số 3 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, được xem là vị trí đắc địa trong giao thông. Hàng ngày các hoạt động giao thương buôn bán diễn ra chủ yếu vào 10h đêm hôm trước tới 9h sáng hôm sau, tiêu thụ tới gần 300 tấn nông sản một phiên.

Toàn cảnh cuộc sống của những người vô gia cư ở chợ Long Biên

Có mặt tại chợ Long Biên vào lúc 9h30 sáng ngày 13/09, lúc này mọi hoạt động giao thương của chợ dường như đã lắng hẳn, chúng tôi nhận thấy ven con đường nằm phía sau khu chợ là nơi trú ngụ của gần chục người vô gia cư.

Theo tìm hiểu, họ là những người không có gia đình, không biết người thân là ai, với đủ thành phần như: Người già neo đơn, thanh niên, trung niên... dạt về đây trú chân, ngủ qua đêm, trốn mưa nắng để kiếm miếng ăn qua ngày đoạn tháng. Họ đều chung một số phận, nhưng lại xuất thân ở những tỉnh khác nhau như Hưng Yên, Nam Định, Lào Cai...

Bà Nguyễn Thị Kim Bích - một trong những người vô gia cư sống sống ở đây đã lâu chia sẻ: "Tôi ở đây đã gần 20 năm, không nhà cửa, không con cái chỉ có mấy chú chó làm bạn, cùng đói cùng no. Ngày tôi đi mót thức ăn ở chợ, nhặt ve chai, đêm về lại trú ngụ ở cái lán dựng tạm bợ này, sống cho qua kiếp người thôi cô chú ạ...".

Ông Nguyễn Văn Bình - Tổ trưởng tổ dân phố số 3, khu dân cư số 2, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Đó là những người khốn khổ, họ từ khắp nơi trôi dạt về đây, không chỗ nương thân, họ dùng vỉa hè làm giường, dựng bạt tạm làm nhà, sống bằng tình thương của cộng đồng. Người cho vật dụng sinh hoạt, người cho gạo, thức ăn, hoa quả... họ cứ thế, lay lắt sống qua ngày".

Mời quý độc giả xem những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của những người vô gia cư tại chợ Long Biên: 

 Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Vỉa hè, góc phố là giường

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Lán tạm là nhà

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Những chú chó là bầu bạn, cùng chia sẻ đói no, vui buồn

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Mót hoa quả rơi vãi

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên

Cách mà những người vô gia cư nơi đây tắm rửa

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Lay lắt những mảnh đời ở chợ đầu mối Long Biên