Âm nhạc - Phim

Giới trẻ Đà Nẵng đội nắng xếp hàng mua vé “Đào, Phở và Piano”

Thanh Vy 24/02/2024 - 12:44

Ngày 24/2, phim “Đào, Phở và Piano” chính thức mở bán suất chiếu tại Đà Nẵng. Chỉ mới mở bán vé ngày đầu tiên nhưng rạp phim Lê Độ (46 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng) đã chật kín những hàng dài người xếp hàng mua vé.

Phim “Đào, Phở và Piano” do nghệ sĩ Phi Tiến Sơn đạo diễn, viết kịch bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng. Trước đó, tác phẩm ra rạp mùng 1 Tết Nguyên Đán (10/2), chỉ chiếu duy nhất tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Sau 2 tuần công chiếu, phim gây chú ý trên mạng xã hội, Cục Điện ảnh đề xuất chiếu phim trên cả nước. Sau đề xuất này, rạp phim Lê Độ chính thức khởi chiếu bộ phim “Đào, Phở và Piano” từ ngày 25-2. Mỗi ngày có 4 suất chiếu, đều chiếu phim “Đào, Phở và Piano” vào các khung giờ 12h, 14h30, 17h,19h30.

z5188194133267_ee640affa013e0daa02772fc2a894323.jpg
Rạp chiếu phim Lê Độ chật kín người.

Theo thông báo của rạp trên fanpage, mỗi khán giả chỉ được mua tối đa 4 vé/ lần. Và chỉ bán vé khi mua trực tiếp tại quầy. Đa số người xếp hàng mua vé là các em ở độ tuổi học sinh - sinh viên đi cùng bạn bè, người thân.

Bạn Đình Khải – sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Duy Tân háo hức chia sẻ : “Em đứng xếp hàng mua vé từ 8h30 đến tầm 9h30 là mình mua được vé. Đây là một trong những bộ phim rất hot hiện tại về lịch sử Việt Nam, bản thân em đang rất mong chờ để được đón xem”.

z5188194155770_1a380c35b39f76d6c0e5c85f2a0f4de3.jpg
Hàng dài xếp hàng từ đường Trần Phú nối qua đến Lê Duẩn
z5188194405983_2c0d4d3495e53397f2a89e477745090e.jpg
Càng về trưa nắng nóng càng gắt khiến nhiều khán giả đứng xếp hàng thấm mệt.

“Em rất vui khi nghe tin phim sẽ có suất chiếu tại Đà Nẵng. Càng về trưa thì độ dài của hàng người xếp hàng mua vé ngày càng dài, nên em cũng không biết bao giờ mới đến lượt mình.

Tuy nắng nóng, chờ lâu nhưng em vẫn nghĩ với một phim nói về lịch sử Việt Nam và được cả Nhà nước đặt hàng thì mình thấy xứng đáng với sự chờ đợi này”, bạn Hoài Đức – sinh viên năm 2 trường Cao Đẳng FPT chia sẻ.

z5188194456925_4b32f5b9db4a3b0c88017cae283ae693.jpg
Vé xem phim “Đào, Phở và Piano”/
z5188194445313_83a33f8b3dbdafda824c622787726114.jpg
Niềm vui của các bạn trẻ khi cầm trên tay tấm vé mua được

Phim lấy bối cảnh cận Tết khi người dân Thủ đô sơ tán lên chiến khu. Mỗi nhân vật đều mang theo số phận riêng, nhưng ở họ là sự lạc quan, cái nhìn tích cực.

Hình ảnh cành đào, bát phở và cây đàn piano trở thành những yếu tố mang câu chuyện cuốn hút người xem bởi sự xúc động. 3 sự vật tưởng như vô tri nhưng lại mang tinh túy, toát lên hình ảnh của sự lãng mạn, tình yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới trẻ Đà Nẵng đội nắng xếp hàng mua vé “Đào, Phở và Piano”