Sức khỏe

Ghép thận từ người hiến chết não ngay trong đêm, món quà sinh nhật vô giá ở tuổi 35

Hoàng Hà 18/09/2026 09:19

Một quả thận được hiến tặng trong đêm 17/9 đã mở ra cơ hội sống mới cho người đàn ông 35 tuổi ở Quảng Yên, thành phố Quảng Ninh. Đặc biệt, ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của bênh nhân.

Người đàn ông 35 tuổi đón “sinh nhật thứ hai” theo cách đặc biệt

Đêm 17/9, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, một ca ghép thận được khẩn trương thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Người nhận thận là một người đàn ông 35 tuổi, ở phường Quảng Yên, đã sống cùng suy thận mạn và phải lọc máu 3 lần mỗi tuần suốt 2 năm.

hội chẩn
Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh giá tình trạng các tạng sau sốc đa chấn thương. Trên cơ sở đó, các chuyên gia có phương án lấy và ghép thận phù hợp.

Quả thận được ghép đến từ một người đàn ông 45 tuổi, ở Quảng Ninh, không may rơi vào tình trạng chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh, khi hy vọng cứu sống anh T. dần khép lại, gia đình phải đối diện với một quyết định vô cùng khó khăn. Qua sự động viên, tư vấn của Tổ tư vấn hiến tặng mô, tạng, gia đình hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người và đi đến thống nhất hiến tặng. Họ mong muốn một phần sự sống của anh T. có thể được tiếp nối, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Trong nỗi đau mất mát, gia đình anh T. đã lựa chọn một nghĩa cử nhân văn, để sự sống của người thân được tiếp nối theo một cách khác.

tri ân
Các y bác sĩ lặng lẽ cúi đầu tri ân một người đã ra đi và một gia đình đã nén nỗi đau để trao lại sự sống cho người bệnh đang cần một phép màu hồi sinh.
tri ân 5

Ca ghép được tiến hành ngay trong đêm. Theo các bác sĩ, bước đầu ca phẫu thuật thành công. Nhưng với gia đình người nhận, đêm ấy còn đặc biệt bởi một lý do khác, đó chính là ngày sinh nhật của anh.

ca phẫu thuật 3
Ca ghép được tiến hành ngay trong đêm.

“Đối với chúng tôi đây thực sự là phép màu. Hôm nay là ngày sinh nhật của chồng tôi, và cũng là ngày mà anh được sinh ra lần nữa”, vợ người bệnh chia sẻ.

Hai năm qua, mỗi tuần 3 lần, người đàn ông 35 tuổi phải đến bệnh viện lọc máu. Những ngày tháng ấy gắn với lịch điều trị dày đặc, những giới hạn trong sinh hoạt và nỗi mong chờ một cơ hội ghép thận.

Rồi cơ hội ấy đến vào đúng ngày anh thêm một tuổi. Gia đình người bệnh bày tỏ sự tri ân tới người hiến và gia đình người hiến - những người đã quyết định trao tặng món quà sự sống giữa lúc phải đối diện với mất mát lớn.

Một món quà được trao đi, nhiều cuộc đời được tiếp tục

Đây không phải lần đầu Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh thực hiện lấy tạng từ người hiến chết não.

Từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận 3 trường hợp hiến tạng sau chết não. Trên toàn Quảng Ninh, con số này là 6 trường hợp hiến mô, tạng.

xử lý thận
Các y, bác sĩ tiến hành xử lý thận trước khi ghép.

Cùng với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cũng đang từng bước triển khai kỹ thuật ghép thận, giúp một số người bệnh suy thận có cơ hội được điều trị ngay tại địa phương thay vì phải chuyển tuyến xa.

ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh cho biết, đây là lần thứ 3 bệnh viện triển khai hiến ghép thận. Qua từng ca ghép, đội ngũ y bác sĩ ngày càng chủ động, tự tin hơn trong tổ chức và phối hợp các khâu, từ đánh giá người hiến, người nhận, hồi sức duy trì chức năng tạng đến phẫu thuật lấy và ghép thận.

Quy trình từng bước được chuẩn hóa, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, qua đó nâng cao khả năng làm chủ kỹ thuật ghép thận tại bệnh viện.

“Đặc biệt, chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Họ đã vượt qua nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho những người khác. Đó là một sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi" tới cộng đồng”, ThS.BSCKII Nguyễn Bá Việt chia sẻ.

Mỗi trường hợp hiến tạng thành công không chỉ mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về giá trị của việc hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Đêm 17/9, một ca phẫu thuật khép lại. Cũng trong đêm ấy, với người đàn ông 35 tuổi, một hành trình mới bắt đầu. Đúng ngày sinh nhật, anh nhận món quà đặc biệt: một quả thận mới và thêm cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ghép thận từ người hiến chết não ngay trong đêm, món quà sinh nhật vô giá ở tuổi 35