Văn hóa- Thể thao

Đền Linh Nha: Linh thiêng mạch nguồn văn hóa vùng đất Trảo Nha

Bá Mạnh 04/03/2026 - 14:00

Sáng 4/3, UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ hội Thượng Nguyên tại đền Linh Nha. Không chỉ là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, đây còn là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các bậc tiền nhân đã có công bảo quốc an dân.

Tham dự Lễ có các đồng chí: Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nghiêm Sỹ Đống - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.

Điểm tựa tâm linh từ truyền thuyết thế kỷ XV

Đền Linh Nha tọa lạc tại vị trí đắc địa, gắn liền với bề dày lịch sử hơn 500 năm của vùng đất Hà Tĩnh. Theo các tài liệu cổ, ngôi đền được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XV.

Chuyện xưa kể lại rằng, một người dân địa phương khi lên núi tình cờ phát hiện viên gạch cổ khắc hai chữ “Đại Vương”. Tin rằng đó là điềm lành, nhân dân đã lập miếu thờ Sơn Thần để cầu mong sự che chở.

1.jpg
Đền Linh Nha gắn liền với bề dày lịch sử hơn 500 năm của vùng đất Hà Tĩnh.

Sự linh ứng của thần đền Linh Nha đã đi vào sử sách như một minh chứng cho sự đồng hành của các bậc thần linh trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Đặc biệt vào năm Bính Dần (1626), Tào Quận công Ngô Phúc Vạn đã nhờ thần báo mộng mà bắt được vua Mạc Càn Thông, lập nên chiến công hiển hách. Ghi nhận công lao đó, Chúa Trịnh đã cho trùng tu đền thờ quy mô, phong tặng danh hiệu “Linh Nha Sơn Nhạc Hiền Ứng Đại Vương”. Từ đó, câu ca “Thứ nhất Vua ra, thứ nhì Trảo Nha rước thần” đã trở thành niềm tự hào trong tâm thức mỗi người dân nơi đây.

7.jpg
Năm 2016, đền Linh Nha chính thức được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Trải qua thăng trầm của thời gian và những tàn phá khốc liệt của chiến tranh, đền Linh Nha từng có giai đoạn chỉ còn là phế tích. Tuy nhiên, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực kêu gọi xã hội hóa để phục dựng ngôi đền.

Đến nay, các hạng mục như nhà Thượng điện, tháp Cửu Diện đã được xây dựng khang trang trên nền đất cũ, vừa giữ được nét cổ kính, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân. Năm 2016, đền chính thức được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

6.jpg
Đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đến tham dự Lễ Thượng Nguyên tại đền Linh Nha.

Tại lễ hội năm nay, phần lễ được cử hành trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống. Các bậc cao niên và lãnh đạo tỉnh, huyện đã thành kính dâng lễ vật, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và mùa màng tươi tốt.

Sôi nổi các hoạt động hội đầu xuân

Sau phần lễ trang trọng, không khí lễ hội trở nên náo nhiệt hơn với các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc địa phương.

Điểm nhấn thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách là khu vực “Cho chữ đầu năm”. Những nét chữ phượng múa rồng bay trên giấy đỏ không chỉ là lời chúc phúc mà còn tôn vinh truyền thống hiếu học của vùng đất nơi đây.

4.jpg
2.jpg
Các đại biểu cùng bà con nhân dân dâng hương tại đền Linh Nha.

Bên cạnh đó, còn có các môn thể thao sôi động, đặc biệt là giải bóng chuyền nữ giữa các thôn đã diễn ra vô cùng kịch tính. Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả hòa cùng tiếng trống hội tạo nên một bức tranh xuân rạng rỡ, tràn đầy sức sống, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ của quê hương.

8.jpg
Giải bóng chuyền nữ giữa các thôn đã diễn ra vô cùng kịch tính tại Lễ hội.

Lễ hội Thượng Nguyên đền Linh Nha được duy trì và tổ chức bài bản không chỉ góp phần bảo tồn giá trị di sản quý báu mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, tạo động lực để nhân dân xã Can Lộc bước vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đền Linh Nha: Linh thiêng mạch nguồn văn hóa vùng đất Trảo Nha