Tháng Bảy là mùa của ký ức, của lòng biết ơn và những cuộc trở về trong tâm tưởng với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu (Quảng Ninh) như lời tri ân thành kính gửi tới các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào dáng hình Tổ quốc.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Hà Tu tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đêm tri ân còn nhắc nhở mỗi người hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước.

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 500 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, tất cả đại biểu và người dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tu hiện là nơi yên nghỉ của 466 Anh hùng liệt sĩ, trong đó có 58 phần mộ chưa xác định được danh tính.
Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân để đất nước được trường tồn trong hòa bình. Sự hy sinh ấy đã trở thành một phần của dáng hình Tổ quốc, được các thế hệ hôm nay trân trọng gìn giữ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối.

Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ngọn nến lần lượt được thắp sáng trên từng phần mộ. Ánh nến lung linh giữa nghĩa trang tĩnh lặng như nối liền quá khứ với hiện tại, nhắc nhở rằng, hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.
Trong không gian thiêng liêng ấy, những nén hương, những bó hoa và từng ngọn nến được đặt lên mỗi phần mộ không chỉ là lời tưởng niệm, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị mà các Anh hùng liệt sĩ đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và cuộc đời.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là lễ trao tặng 19 bức chân dung liệt sĩ được phục dựng tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, tiếp nối Dự án "1.000 bức ảnh Thời hoa lửa" do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh triển khai.
Có những bức ảnh đã nhòe theo năm tháng, có những khuôn mặt chỉ còn hiện hữu trong ký ức của người mẹ, người vợ, người em. Việc phục dựng không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh của những người đã ngã xuống, mà còn giúp nhiều gia đình được một lần nữa nhìn thấy gương mặt thân yêu sau hàng chục năm xa cách.
Mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ là một món quà tri ân, mà còn là sự nối dài ký ức, là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, để sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Giữa hàng trăm người có mặt trong đêm tri ân, hình ảnh bà Đào Thị Ngỏ, 95 tuổi, lặng lẽ thắp nến bên phần mộ người con trai cả khiến nhiều người xúc động.
Người mẹ già chậm rãi kể lại những ký ức còn sót lại về tuổi hai mươi của người con đã mãi mãi nằm lại nơi đây, gửi gắm niềm tin rằng, các thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.
.jpeg)
Gia đình ông Nguyễn Quang Trung cũng nghẹn ngào đón nhận bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Nguyễn Quang Văn, người thân đã hy sinh năm 1971. Với gia đình, đó không chỉ là một bức ảnh, mà là sự trở về của ký ức sau hơn nửa thế kỷ.
Lễ thắp nến tri ân khép lại khi hàng trăm ngọn nến vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên các phần mộ. Ánh sáng ấy không chỉ soi ấm nghĩa trang trong một đêm tháng Bảy, mà còn nhắc nhở rằng, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ phải được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm dựng xây đất nước, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là điểm tựa tinh thần cho hôm nay và mai sau.