Vụ án nổi tiếng

Đầu bếp bị sát hại dã man vì làm đổ thức ăn ra xe buýt

Ngọc An 10/02/2025 - 15:33

Một đầu bếp ở Ấn Độ bị ba người sát hại dã man khi anh ta vô tình làm đổ thức ăn ra ghế và sàn xe buýt.

Nạn nhân là Manoj, 35 tuổi, đã bị sát hại vào đêm 1/2 sau khi anh và đồng nghiệp Dinesh phục vụ một sự kiện tại Sultanpur Dabas, Delhi (Ấn Độ).

Theo điều tra, trên đường đi làm về, Manoj và Dinesh mang theo một số thức ăn thừa và lên xe buýt.

Khi đến gần Bawana Chowk, Manoj vô tình làm đổ thức ăn ra sàn và ghế xe, khiến tài xế cùng hai người bạn của hắn nổi giận.

Dinesh được phép xuống xe tại Bawana Chowk, nhưng Manoj bị giữ lại và ép lau sạch vết bẩn bằng áo của mình.

Nhóm tấn công không dừng lại ở đó mà còn lăng mạ, đánh đập nạn nhân. Tài xế tên Ashish đã dùng một thanh kim loại đâm vào vùng kín của Manoj, khiến anh bất tỉnh.

Sau đó, thi thể của nạn nhân bị vứt gần cầu vượt Bawana, còn nhóm hung thủ bỏ trốn cùng chiếc xe buýt.

Ngày 2/2, cảnh sát nhận được tin báo về một thi thể bị bỏ lại bên đường gần cầu vượt Bawana. Tuy nhiên quá trình khám nghiệm sơ bộ không phát hiện ra thương tích.

Một ngày sau cảnh sát xác định được thân nhân của nạn nhân. Đến ngày 5/2, cảnh sát tiếp tục khám nghiệm tử thi.

Kết quả cho thấy nạn nhân có nhiều chấn thương nội tạng nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng kín. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra theo hướng vụ án giết người.

Ngày 9/2, một nghi phạm tên Sushant Sharma đã bị bắt giữ. Hai nghi phạm còn lại đang bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt.

Theo Indian Express
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu bếp bị sát hại dã man vì làm đổ thức ăn ra xe buýt