Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện đi lạc, không nhớ rõ nơi cư trú và thông tin người thân. Lực lượng Công an đã nhanh chóng hỗ trợ, xác minh và đưa ông trở về địa phương an toàn.
Theo Công an phường Cửa Lò, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 12/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khoảng 70 tuổi có biểu hiện bị lạc. Người này không nhớ rõ nơi cư trú, không nhớ thông tin người thân và không có điện thoại di động để liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận, tổ công tác đã chủ động trấn an, hỗ trợ và đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường để xác minh, tìm kiếm người thân.
Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, lực lượng Công an xác định người đàn ông là ông Lưu Công Trinh, sinh ngày 10/10/1960, trú tại thôn 4, xã Bình An, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Trinh bày tỏ nguyện vọng được trở về địa phương.
Công an phường Cửa Lò sau đó chủ động liên hệ với Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để xác minh thông tin. Qua trao đổi, lực lượng chức năng được biết ông Trinh có hoàn cảnh đặc biệt, mắc bệnh trầm cảm và hiện đang sinh sống một mình tại địa phương.
Trước tình hình trên, được sự đồng ý của Trưởng Công an phường, Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Trưởng Công an phường Cửa Lò, cùng 2 cán bộ đã sử dụng phương tiện cá nhân đưa ông Trinh trở về địa phương. Đồng thời, tổ công tác phối hợp thực hiện các thủ tục giao, nhận với Công an xã Lộc Hà.
Ông Trinh được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đại diện Công an xã Lộc Hà và ông Trinh ghi nhận, cảm ơn sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Lò.
Hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, gần gũi, nhân văn của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.