Trong lúc dọn dẹp hậu quả mưa lũ, chiến sĩ Trung đoàn 38 phát hiện túi xách chứa 4 triệu đồng và lập tức báo cáo, bàn giao cho công an địa phương để tìm trả lại người đánh mất.
Ngày 29/11, trong lúc tham gia hỗ trợ nhân dân dọn dẹp hậu quả mưa lũ tại khu vực chợ mới thôn Trung Lương 1 (xã Tuy An Tây, Đắk Lắk), Trung sĩ Trần Văn Nguyên, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Cối 100, Trung đoàn 38 đã phát hiện một túi xách da màu nâu nằm lẫn trong đống rác tại góc bàn.

Ngay khi phát hiện, Trung sĩ Nguyên lập tức báo cáo Đại úy Trịnh Thái Sơn, Chính trị viên Đại đội đang phụ trách nhiệm vụ tại hiện trường. Kiểm tra sơ bộ cho thấy trong túi có 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 4 triệu đồng, nhưng không kèm theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Chỉ huy đơn vị nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương lập biên bản và bàn giao túi xách cùng toàn bộ số tiền cho Công an xã Tuy An Tây, đồng thời đề nghị thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu và trao trả lại.

Hành động nhặt được tiền, kịp thời báo cáo và chủ động tìm cách trả lại người đánh mất của Trung sĩ Trần Văn Nguyên là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ giữa những ngày toàn lực lượng đang căng mình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.