Đời sống

Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026"

Trần Viết Hùng 15/09/2026 14:45

Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026” được triển khai trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động. Tại Hội nghị tổng kết Chương trình, phóng viên Báo Công lý vinh dự được trao Bằng khen vì những đóng góp trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng 15/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026”. Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026” được phát động từ ngày 11/6 đến hết ngày 10/9/2026, do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tham gia cung cấp giải pháp công nghệ và triển khai chiến dịch trên Nền tảng Thiện nguyện.

dang-huong.jpg
Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Chiến dịch được thực hiện trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026); cũng là năm thứ 3 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thực hiện ủng hộ qua Nền tảng Thiện nguyện, tài khoản 2707, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, Báo Công lý đã tổ chức nhiều tuyến bài, phản ánh các hoạt động tri ân, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên mọi miền tổ quốc, trong đó phóng viên Trần Hùng đã viết nhiều bài gây chú ý với bạn đọc như: “500 ngày giữa “tọa độ lửa” Vị Xuyên” (https://baove.congly.vn/500-ngay-giua-toa-do-lua-vi-xuyen-529207.html). “Hành trình đưa người lính trở về từ đại ngàn” (https://congly.vn/hanh-trinh-dua-nhung-nguoi-linh-tro-ve-tu-dai-ngan-529204.html), hay bài “Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc” (https://congly.vn/khi-ky-uc-gia-dinh-cham-vao-ky-uc-dan-toc-530418.html).

anh-vinh.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Ngay từ ngày phát động, Chiến dịch Tri ân liệt sĩ, “Gọi tên Những vì sao đất nước – 2026” đã được đồng bào và chiến sĩ cả nước đón nhận, tích cực hưởng ứng. Trước ngày 10/6/2026, tài khoản thiện nguyện số 2707 đã có số dư 104.590.152 đồng, được tích lũy từ các khoản ủng hộ trước đó. Trong thời gian từ ngày 10/6 đến hết ngày 10/9/2026 ghi nhận thêm 69.634 lượt ủng hộ, với tổng số tiền 11.038.446.290 đồng. Như vậy, tổng nguồn tiền ghi nhận trên bảng chi tiết giao dịch của tài khoản đến hết ngày 10/9/2026 là 11.143.036.442 đồng; riêng số tiền tiếp nhận trong thời gian chiến dịch cao gấp khoảng 3,68 lần mục tiêu ban đầu 3 tỷ đồng.

Các mốc công bố cho thấy sức lan tỏa liên tục được mở rộng: chiến dịch đạt mốc 3 tỷ đồng ngày 27/7, đạt 5 tỷ đồng với 35.434 lượt ủng hộ ngày 11/8, rồi tiếp tục tăng thêm hơn 6 tỷ đồng trong 30 ngày cuối. Riêng ba ngày 8, 9 và 10 tháng 9 ghi nhận 7.279 lượt ủng hộ, với tổng giá trị hơn 1,671 tỷ đồng cho thấy việc công khai tiến độ và duy trì truyền thông đã góp phần giữ được động lực của cộng đồng ngay cả sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu.

Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thì: Chiến dịch tri ân Liệt sĩ năm 2026 - “Gọi tên những vì sao đất nước” được phát động từ ngày 11/6/2026 đến 10/9/2026 là minh chứng hùng hồn khẳng định toàn xã hội luôn quan tâm và đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong Chiến dịch. Một làn sóng nghĩa tình đã âm thầm lan tỏa, chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại nhưng lại sưởi ấm biết bao trái tim.

“Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã lên đường, mang theo tuổi xuân, niềm tin và khát vọng độc lập, tự do của Tổ quốc; nhiều người trong số đó đã mãi mãi nằm lại trên những chiến trường, những miền đất xa xôi. Các anh, các chị ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người chưa kịp trở về thăm mẹ. Có những người chưa kịp gặp lại người thân. Có những người chưa kịp xây dựng một mái ấm riêng. Và có những người đã ra đi nhưng tên tuổi, quê hương, nơi hy sinh vẫn còn nằm lại trong những trang hồ sơ, trong ký ức của đồng đội và trong nỗi chờ mong khôn nguôi của gia đình. Các Anh hùng Liệt sĩ là Những vì sao đất nước.

Mỗi Liệt sĩ là một cuộc đời. Mỗi phần mộ là một câu chuyện. Mỗi cái tên là một phần máu thịt của Tổ quốc. Vì thế, “Gọi tên những vì sao đất nước” trước hết là gọi tên sự hy sinh; gọi tên lòng yêu nước; gọi tên những người đã làm nên giá trị của hòa bình hôm nay. Kết quả thiện nguyện đó là bát cháo nóng dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, là những viên gạch sửa lại nơi thờ cúng cho Liệt sĩ, là hành trình tìm lại tên, trả lại tên và đón các anh về với đất mẹ yêu thương. Đó là lời hứa của các thế hệ hôm nay gửi về vong linh những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình...” - Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.

Để ghi nhận quá trình đóng góp tích cực của các tổ chức cá nhân tiêu biểu của Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026”, theo Quyết định số 354/QĐ-HTGĐLS, ngày 8 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 27 cá nhân, trong đó có phóng viên Trần Hùng – Đơn vị Báo Công lý.

pv-bcl-nhan-bang-khen.jpg
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân (phóng viên Trần Hùng - Báo Công lý (người đầu tiên từ phải sang) vinh dự nhận Bằng khen tại hội nghị.

Đánh giá về Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết thêm: Hành trình tri ân vẫn tiếp tục, chúng ta sẽ đi đến những miền đất xa xôi, tiếp tục tìm kiếm những thông tin còn thất lạc. Tiếp tục kết nối những gia đình đang mong ngóng đón hài cốt Liệt sĩ về, tiếp tục góp phần để không một Liệt sĩ nào bị lãng quên. Năm 2027, chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ – một dấu mốc thiêng liêng cùng với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân. Chúng ta xem kết quả hôm nay là khởi đầu, chưa phải là kết thúc.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các cựu chiến binh, đồng đội của Liệt sĩ và đồng bào trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ… tiếp tục đồng hành với Hội trong hành trình đầy nghĩa tình này. Đặc biệt, ông mong các thế hệ trẻ hãy trở thành những người tiếp nối và hãy biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể vì quê hương, đất nước, sống sao cho xứng đáng với những người đã nằm xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chiến dịch Tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2026"