Chém nhau vì mâu thuẫn nói chuyện khi nhậu

Trần Sỹ| 14/02/2023 13:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc nhậu, chỉ vì những câu nói liên quan đến việc “ai ngu hơn ai”, mà hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, chém nhau. Để rồi, người bị thương tật, kẻ vào tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/4/2022, Phan Quốc Trường (tên gọi khác Phước, SN 1981, trú tại thôn 5, xã Nam Yang-Đăk Đoa-Gia Lai), ngồi uống rượu với anh Th (chủ nhà, trú cùng thôn) và anh Trịnh Văn Hương (SN 1979, trú cùng xã).

Trong lúc ngồi uống rượu, Trường nói với anh Hương: “Ông ngu, làm công trình mà không biết đường”, anh Hương nói lại: “Tôi mà ngu thì ông ngu như trâu”. Nghe vậy, Trường nói lại: “Tôi ngu mà tôi nhận được cái nhà để tôi làm, còn ông không nhận được cái chuồng heo mà làm”.

Lập tức, anh Hương đứng dậy dùng tay phải đánh vào mặt làm Trường chảy máu mũi. Lúc này, khi được mọi người trong nhà chạy ra can ngăn nên Trường đã lấy xe máy chạy về nhà, rồi gọi cho một người bạn tên H. nhờ đến hòa giải.

Trong lúc chờ H. đến, do vẫn còn bực tức việc anh Hương đánh mình nên Trường nảy sinh ý định đánh lại. Đối tượng đi ra phía sau bếp lấy 01 con dao rựa dài 44cm, phần lưỡi dao dài 24cm, phần đầu dao quắm giắt trong lưng quần và mặc áo che dao lại.

Chém nhau vì mâu thuẫn nói chuyện khi nhậu

Bị cáo Phan Quốc Trường tại phiên tòa

Khi đến nhà anh Th. thì H. nói Trường ở ngoài để mình vào hòa giải với anh Hương. Trong lúc H. và anh Hương đang nói chuyện thì Trường từ ngoài cổng đi vào, rút con dao rựa giấu sau lưng rồi bất ngờ vung dao chém một nhát từ trên xuống dưới trúng vào đầu của anh Hương khiến nạn nhân chảy máu.

Thấy vậy, gia đình anh Th. đã đưa anh Hương đi sơ cứu tại phòng khám tư nhân sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) điều trị. Đến ngày 15/4/2022 thì nạn nhân xuất viện. Qua giám định, anh Hương bị thương tích tổn hại 5% sức khỏe.

Hành vi nêu trên của Phan Quốc Trường là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của anh Trịnh Văn Hương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong khi nhậu mà bị cáo đã dùng dao rựa chém một nhát trúng vào vùng đỉnh đầu của anh Hương. Bị cáo nhận thức được hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm, chém vào vùng đầu là vùng trọng yếu của cơ thể, có thể tước đoạt tính mạng của anh Hương, việc anh Hương không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của Trường.

Tại phiên tòa ngày 13/2, sau khi xét xét toàn diện hồ sơ của vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phan Quốc Trường 7 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém nhau vì mâu thuẫn nói chuyện khi nhậu