Trong thời gian chờ đợi để xem diễu binh, diễu hành, người dân đã lựa chọn cho mình những món ăn nhẹ nhàng và thuận tiện tại chỗ.
Sắp tới giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra. Ngay từ sớm, không khí tại những tuyến phố trung tâm đã vô cùng sôi động. Hàng nghìn người trong trang phục áo đỏ sao vàng đã có mặt, ngồi hai bên đường, háo hức chờ đợi.
Để thuận tiện cho những giờ phút chờ đợi, người dân đã mang theo hoặc mua tại chỗ những loại đồ ăn nhẹ để nạp năng lượng khi tới giờ ăn tối.
Đủ những chủng loại, từ cơm rang tự làm mang đi, xôi, bánh mỳ, lương khô hay miếng giò… Các món tưởng chừng rất bình thường ấy nhưng lại được mọi người ăn rất là ngon lành, trên những chiếc áo mưa trải trên vỉa hè chật chội.
Nhìn mọi người chia nhau từng ổ bánh mì mà thấy tình cảm gia đình vô cùng ấm áp. Cũng chỉ cần những giây phút bình dị đó thôi mà khiến cho bầu không khí thêm phần nhộn nhịp và hạnh phúc. Bên cạnh đó, các món ăn tiện lợi như bánh bao, thịt xiên, xúc xích cũng được mọi người mua để ăn lót dạ.
Vậy mới thấy, không khí trước buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Với muôn kiểu nạp năng lượng khi chờ xem sơ duyệt mới thấy được sự háo hức và mong chờ trong hạnh phúc của người dân đất Việt.