Lam Kinh là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi an nghỉ của vua Lê Thái Tổ và các vua nhà Lê. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, mà còn có một hiện tượng kỳ lạ là cây ổi "cười".
Khi ghé thăm khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) sẽ có rất nhiều câu chuyện kỳ bí, khó tin đến kỳ lạ như chuyện về cây ổi cười… bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi), khiến nhiều du khách đến đây tò mò thích thú.
Cây ổi này nằm ở bên phải khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, cao khoảng 3m, tán rộng uốn lượn theo thế rồng chầu. Điều đặc biệt là khi chạm nhẹ vào thân cây, toàn bộ lá cây sẽ rung rinh như thể đang cười. Hiện tượng kỳ lạ này đã khiến nhiều người tò mò và thích thú.
Theo thông tin được biết, vào năm 1933, một người dân (quê ở Nam Định) đã vào cung tiến 4 tượng voi, 2 cây long não và cây ổi, trồng trong khu lăng mộ. Cây ổi lớn lên, du khách đến tham quan thì phát hiện ra cây ổi đã có những tín hiệu kỳ lạ khi ai đó chạm vào, như chỉ cần gãi nhẹ vào gốc hoặc thân, tất cả các tán lá đều rung lên.
Cuối năm 2001, nhà thơ Hoàng Ngọc Phác (quê Phú Thọ) sau một lần viếng thăm lăng mộ vua Lê, bằng tâm hồn nhạy cảm của một thi sĩ khi thấy những điều kỳ lạ ở cây ổi, đã đặt tên cho cây là cây ổi cười.
Theo người dân địa phương, cây ổi này gắn liền với nhiều câu chuyện huyền bí. Có người cho rằng cây ổi "cười" là do linh khí của đất trời, cũng có người lại tin rằng đây là điềm báo may mắn. Và cây ổi "cười" là một điểm nhấn đặc biệt, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho khu di tích Lam Kinh.
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, di tích Lam Kinh có nhiều thời điểm bị tàn phá, hủy hoại, nhưng ngày nay, Lam Kinh đã được tôn tạo, tu bổ và trở thành di tích Quốc gia đặc biệt và trở thành một điểm du lịch nổi bật ở xứ Thanh.
Một số hình ảnh về cây ổi “cười” tại khu di tích lịch sử Lam Kinh: