Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch do uống phải nước sôi

Đ.C| 27/08/2016 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vô tình uống phải cốc nước sôi, bé Lê Diên Cường (15 tháng tuổi) ở Phú Thọ bị bỏng nặng, sau 15 ngày cấp cứu em vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị Tân (52 tuổi, trú xã Thanh Bình, TP. Việt Trì, Phú Thọ) - bà nội của bé Cường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 12/8. Như thường lệ vào khoảng thời gian trên ông bà Tân pha sữa bột cho cháu ăn, khi ông nội bé Cường rót cốc nước sôi để ở trên bàn thì vô tình bé Cường dùng tay vơ lấy cốc nước sôi và uống.

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch do uống phải nước sôi

Bé Lê Diên Cường được điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia

Thấy cháu khóc thét ông bà Tân vội chạy lại thì cốc nước sôi đã đổ hết lên người bé Cường. Ngay lập tức bé Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Do tình trạng bỏng nặng, bé Cường nhanh chóng được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã cho bé Cường thở ôxy và lọc máu liên tục trong nhiều ngày. Sau 9 ngày điều trị 8% vết bỏng bên ngoài của Bé Cường đã được cải thiện, tuy nhiên bé Cường vẫn sốt, suy hô hấp, phù nề...

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch do uống phải nước sôi

Thời điểm hiện tại bé Cường vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Do không phải là bệnh viện chuyên về bệnh nhi và lo ngại vết bỏng sâu ở phổi nên Viện bỏng Quốc gia đã quyết định chuyển bé Cường tới Bệnh viện Nhi Trung ương để được điều trị tốt nhất. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Cường tiếp tục phải thở ôxy, các bác sĩ đang theo dõi sát diễn tiến sức khỏe của bé Cường.

Hiện, bé Cường đang được điều trị cách ly ở phòng 113, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, dãy nhà A, Bệnh viện Nhi Trung ương. Trưa ngày 27/8, bé Cường đã không phải thở ôxy nữa, tuy nhiên vẫn chưa qua cơn nguy kịch do phổi nhiễm khuẩn và tràn dịch màng phổi.

Có mặt ở Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Lê Diên Công (31 tuổi) – bố cháu Cường tỏ ra vô cùng lo lắng khi con anh chưa qua cơn nguy kịch. Anh Công bảo để có tiền chạy chữa cho cháu Cường nửa tháng nay, gia đình anh đã phải vay mượn gần 100 triệu đồng. Do nhà vốn nghèo, các con lại đau ốm triền miên nên gia đình anh lúc nào cũng lâm vào cảnh túng bấn.

Thu nhập của cả gia đình chỉ trông mong vào 2 sào ruộng nên vợ chồng anh hằng ngày phải đi làm thuê lấy tiền sinh sống. Không chỉ vậy, con trai lớn của anh còn bị bệnh tim bẩm sinh, dị dạng, trí tuệ phát triển không bình thường.

Trước hoàn cảnh của gia đình, anh Công rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của độc giả bốn phương để con anh có cơ hội được chữa khỏi bệnh.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Số tài khoản: 0801000204791, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank; chủ tài khoản Lê Diên Công, trú xã Thanh Bình, TP Việt Trì, Phú Thọ; SĐT: 01629.025.277

Hiện, bé Cường đang điều trị cách ly ở phòng 113, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, dãy nhà A, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch do uống phải nước sôi