Rạng sáng 30/5, sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, các xã miền núi Hữu Khuông, Nhôn Mai (huyện Tương Dương) và Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) hứng chịu lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Thiên tai xảy ra bất ngờ trong đêm tối khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, cầu cống, đường sá bị phá hủy, trường học ngập bùn đất, hoa màu và vật nuôi mất trắng.
Theo ông Nguyễn Văn Hòe – Chánh Văn phòng UBND huyện Tương Dương, lũ quét xảy ra từ đêm 29/5 tại xã Hữu Khuông và Nhôn Mai đã gây thiệt hại nặng cho người dân địa phương.
Thống kê ban đầu cho thấy có 14 ngôi nhà bị hư hỏng do nước lũ và sạt lở (trong đó xã Nhôn Mai 11 nhà, Hữu Khuông 13 nhà). Ký túc xá học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông bị ngập sâu, bùn đất tràn vào.
Nước lũ dâng cao cuốn trôi 3 cây cầu dân sinh (2 tại Hữu Khuông, 1 tại Nhôn Mai), làm gãy đổ 2 cột điện gây mất điện toàn xã Nhôn Mai. Công trình thủy lợi ở bản Nhôn Mai bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều tuyến đường liên bản bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các khu dân cư bị chia cắt.
Tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong), lũ lớn tràn qua khiến nhiều hộ dân sống dọc các khe suối thiệt hại nặng về nhà cửa, lán trại. Dù không có thiệt hại về người, nhưng hậu quả vật chất để lại rất lớn.
Ngay trong sáng 30/5, lực lượng chức năng huyện Tương Dương và Quế Phong đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền các xã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, khôi phục điện lưới, thông tuyến giao thông và thống kê chi tiết thiệt hại.
Đáng chú ý, nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai từ trước, các địa phương đã chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay khi mưa lớn xuất hiện.
Việc kịp thời sơ tán đã giúp bảo toàn tính mạng người dân, dù phần lớn tài sản không kịp di dời, bị nước cuốn trôi.
Hiện công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai, với sự vào cuộc của chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân địa phương.
Một số hình ảnh xót xa ghi lại tại hiện trường cho thấy mức độ tàn phá nặng nề mà lũ quét để lại nơi rẻo cao miền Tây Nghệ An – nơi bà con vừa phải gồng mình vượt qua khó khăn, nay lại oằn mình chống chọi với thiên tai.