Arsenal bất ngờ thua Bournemouth 1-2, khiến cuộc đua vô địch Premier League nóng trở lại, trong khi Liverpool thắng Fulham 2-0 để củng cố vị trí top 5.
Theo Reuters, ngày 11/4, cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025–2026 bất ngờ nóng trở lại khi Arsenal nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước AFC Bournemouth, trong khi Liverpool vượt qua Fulham với tỷ số 2-0 để củng cố hy vọng cạnh tranh suất dự Cúp C1 châu Âu.

Thất bại tại sân Emirates là cú sốc lớn đối với Arsenal trong bối cảnh đội bóng này đang hướng tới chức vô địch. Đây là trận thua đầu tiên của “Pháo thủ” sau 9 trận bất bại tại giải Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường hơn, dù Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng với 70 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Manchester City 9 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola còn trong tay hai trận chưa đấu, bao gồm chuyến làm khách trước Chelsea và cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal ở vòng đấu tiếp theo.
Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận đội bóng đã thi đấu dưới kỳ vọng: “Đây là kết quả cực kỳ đáng thất vọng. Chúng tôi đã không đạt được đẳng cấp như mong muốn”.
Trên sân, Bournemouth nhập cuộc hiệu quả và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 khi cầu thủ 19 tuổi Eli Junior Kroupi tận dụng tình huống bóng đổi hướng để dứt điểm cận thành. Tiền đạo người Pháp đã có 10 bàn thắng tại Premier League mùa này, trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên đạt cột mốc này trong mùa giải ra mắt kể từ Robbie Keane (Coventry City, mùa 1999–2000).
Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công nhưng vẫn có bàn gỡ hòa ở phút 35. Sau khi trọng tài xác định Ryan Christie để bóng chạm tay trong vòng cấm, Viktor Gyokeres đã thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng thứ 11 của anh trên mọi đấu trường trong năm nay.
Dù gia tăng sức ép trong hiệp hai, đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội. Thậm chí, một bàn thắng của Gyokeres còn không được công nhận. Trong khi đó, Bournemouth tận dụng tốt cơ hội phản công và ấn định chiến thắng ở phút 74, khi Alex Scott dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Evanilson, đánh bại thủ môn David Raya.
Chiến thắng giúp Bournemouth vươn lên vị trí thứ 10 với 45 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.
Ở trận đấu cùng ngày, Liverpool có chiến thắng 2-0 trước Fulham trên sân Anfield, qua đó chấm dứt chuỗi trận kém tích cực và duy trì vị trí thứ 5 với 52 điểm, hơn Chelsea 4 điểm. Đáng chú ý, tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha ghi bàn mở tỷ số ở phút 36 với cú dứt điểm vào góc xa, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool tại Anfield ở Premier League. Trước đó, anh cũng đã là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng này khi lập công trên sân của Newcastle hồi tháng 8, khi mới 16 tuổi.
Mohamed Salah nhân đôi cách biệt cho Liverpool ở phút 40 với cú dứt điểm một chạm chính xác. Tiền đạo 33 tuổi, người sẽ rời đội bóng vào cuối mùa sau 9 năm gắn bó, đã có cử chỉ tri ân khi đặt tay lên ngực áo và vẫy chào khán giả trên khán đài.
Trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá châu Âu xác nhận 5 đội đứng đầu Premier League mùa này sẽ giành quyền dự UEFA Champions League, cuộc cạnh tranh cho các vị trí trong nhóm dẫn đầu đang trở nên đặc biệt hấp dẫn. Ở một diễn biến khác, Brentford hòa Everton 2-2 trong cuộc đối đầu giữa hai đội đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.