Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm

Hoàng Kim| 27/10/2014 07:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Meredith Kercher, 21 tuổi, người Anh, du học sinh tại Ý bị giết hại dã man ngay tại phòng ngủ của mình. Cảnh sát Ý nhanh chóng vào cuộc nhưng liệu thủ phạm đích thực có bị trừng phạt?

Buổi sáng sau hôm xảy ra án mạng, một người hàng xóm đã tìm thấy hai chiếc điện thoại di động trong khu vườn gần nhà. Vì lo lắng rằng, hai chiếc điện thoại đó có thể được kích nổ bởi một âm mưu khủng bố nào đó nên bà đã gọi cảnh sát. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định đó là chiếc điện thoại của Meredith.

Chiếc điện thoại được tìm thấy trong khuôn viên của một ngôi nhà ở Via Pergola, nơi cảnh sát gặp Amanda (bạn cùng phòng Meredith) và Raffaele (người yêu của Amanda) bên ngoài. Khi cảnh sát vào nhà, điều làm họ chú ý đó là cửa phòng của Meredith đã bị chốt ở trong, gọi nhiều lần nhưng không có phản ứng đáp lại. Dự cảm có điều gì không lành, cảnh sát đã phá cửa và họ phát hiện ra xác của Meredith trên sàn.

 

Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm   Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm

Raffaele và Amanda 

Hai bạn người Ý cùng phòng người Ý đều không có mặt ở hiện trường tại thời điểm đó, họ ra khỏi nhà đêm hôm trước. Sáng sớm hôm sau, Amanda gọi cho Fiomena khi cô đang chuẩn bị đi tắm trước khi đi cùng Raffaele thì nhận thấy cửa ra vào bị mở và trên sàn của phòng tắm có vết máu.

Cả Amanda và Raffaele đã thay đổi nhiều lần câu chuyện của họ về buổi sáng hôm đó và những chuyện đã xảy ra hôm trước trong suốt quá trình điều tra.

Họ khai đã ở nhà của Raffeale từ chiều tối ngày hôm trước cho tới sáng hôm sau. Raffeale cho biết anh đã ngồi máy tính gần như cả buổi tối và cùng xem phim.

Các nhà điều tra nói rằng, việc đó không hoàn toàn đúng, máy tính thực tế không đươc dùng nhiều đến vậy. Amanda nói rằng cô đã đọc cuốn Harry Potter lúc ở đó, cuốn sách được phát hiện tại hiện trường vụ án, mặc dù cô không thể giải thích được tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của cô. Theo báo cáo của cảnh sát,  camera của nhà hàng xóm cho thấy, Amanda về nhà vào lúc khoảng 20:45.

Raffeale nói với cảnh sát rằng anh rất mơ hồ và không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Thậm chí cả việc Amanda đã ở bên anh ta suốt đêm.
Đội trưởng đội điều tra hình sự tỉnh Perugia, Domenico Giacinto Profazio, cho biết điện thoại của hai nghi phạm đã tắt từ 8:00- 8:30 trong đêm xảy ra án mạng, và sau đó họ đi tới sáng hôm sau. Đây là mấu chốt của vấn đề.

Trong buổi sáng hôm đó, Raffeale đã khai với các cơ quan chức năng rằng, họ đã cố gắng liên lạc với cảnh sát sau khi nhận thấy những điều khác thường trong ngôi nhà: cửa sổ của một căn phòng đã bị vỡ. Tuy nhiên, cảnh sát lại nghi ngờ chính Raffeale là người phá cửa.

Thêm vào đó, điện thoại của Raffaele có hiển thị cuộc gọi tới số của Meredith sau khi cảnh sát tìm thấy được chiếc điện thoại. Điều này chứng tỏ rằng họ không hề biết được Meredith đã chết trong phòng. Nhưng bên cạnh đó, một nhân chứng khác, Marco Quintavalle, chứng thực rằng ông đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ và ông cho đó là Amanda, đã vào cửa hàng của mình vào sáng hôm đó (đó là khoảng thời gian mà cô khai rằng cô ở nhà Raffaele).

Theo báo cáo của đơn vị điều tra, họ đã khám nhà Raffeale và thấy nồng nặc mùi thuốc tẩy, ngoài ra, họ còn tìm thấy hóa đơn từ cửa hàng của ông Quintavalle và họ tin rằng: tất cả những gì tìm thấy ở đây: thuốc tẩy, các loại khăn được tìm thấy trong nhà vệ sinh, một số vũ khí khác….đều liên quan đến cái chết của Meredith.

Cảnh sát đã thẩm vấn  Amanda và Raffaele nhiều lần trong vài ngày bởi có rất nhiều nghi ngờ xung quanh hai người này. Thêm vào đó, cảnh sát yêu cầu Amanda cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa cô và ông chủ của cô, Patrick Diya Lumumba.

Mặc dù chưa đủ tuổi uống rượu tại Mỹ,  Amanda làm việc trong một quán bar tại Perugia.Ông chủ của cô, Patrick Lumumba, 44 tuổi, sở hữu và điều hành Le Chic.

 

Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm

Perugia, thành phố thanh bình của nước Ý

Meredith cũng được nhận vào quán bar vào tháng 10 nhờ công thức  pha vodka Ba Lan với chanh, đường, bạc hà và rượu rum để có một món đồ uống đặc biệt.

Ngày 1 tháng 11, Lumumba nhắn tin cho Amanda báo cô không phải đến quán vào tối nay vì quán khá vắng vẻ. Cô nhắn lại: “hẹn gặp lại sau” bằng tiếng Anh nhưng với tiếng Ý đó lại là một thành ngữ mang ý nghĩa chấp nhận cho một kế hoạch hay một sự dừng lại. Hơn nữa, Thêm vào đó, sau này các thành viên làm cùng Amanda thì khẳng định rằng cảnh sát đã bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng mà Amanda nhắn. Đó là dòng chữ “Chúc ngủ ngon”. Đây có thể là một câu nói ngắn và đầy ẩn ý của Amanda dành cho ông chủ của mình.

Khi cảnh sát tiếp tục điều tra, Amanda đổ lỗi cho Patrick về vụ giết hại. Anna Donnino, một thông dịch viên cảnh sát nói rằng, Amanda có vẻ thoải mái khi thay đổi câu chuyện của mình.

Amanda kể  rằng cô ấy về nhà và đã nghe tiếng la hét của Meredith khi bị Patrick tấn công. Amanda khẳng định Patrick thích Meredith. Ông đã gặp cô gái Anh này một vài lần. 

 

Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm

Patrick Lumumba, chủ quán bar

Theo lời khai của Amanda, cô đã gặp Patrick và Meredith tại sân bóng rổ vào buổi tối xảy ra án mạng. Họ cùng nhau về nhà vào khoảng 9h tối và về phòng ngủ của Meredith sớm. Sau đó cô nghe thấy tiếng la hét của Meredith. Tuy nhiên, Amanda chỉ im lặng và cắm tai nghe vào nghe nhạc.

Nếu lời kể này là sự thật, Amanda dường như đã quên tất cả vào sáng hôm sau và không liên quan gì tới căn hộ đẫm máu. Cảnh sát đã bắt giữ Amanda đêm hôm đó vì lời khai cô đưa ra không trùng khớp.

Lumumba bị bắt vào ngày hôm sau, nhưng ông đã nhanh chóng chứng minh buổi tối đó ông ở quán bar của mình. Lumumba được thả ra vào ngày 20/11/2007 vì thiếu bằng chứng. Sau đó, ông đã kiện và yêu cầu cảnh sát bồi thường 516.000 Euro bị bắt sai (khoảng  670 nghìn đô vào thời điểm đó). Ngày 16/3/2009 tòa án Ý bồi thường Patrick 8.000 Euro (10.500 đô). Sau đó, Patrick lại quay sang kiện Amanda vì những lời nói làm tổn hại danh dự của anh ta.

Theo lời khai của Amanda, cô đã gặp Patrick và Meredith tại sân bóng rổ vào buổi tối xảy ra án mạng. Họ cùng nhau về nhà vào khoảng 9h tối và về phòng ngủ của Meredith sớm. Sau đó cô nghe thấy tiếng la hét của Meredith. Tuy nhiên, Amanda chỉ im lặng và cắm tai nghe vào nghe nhạc.

Nếu lời kể này là sự thật, Amanda dường như đã quên tất cả vào sáng hôm sau và không liên quan gì tới căn hộ đẫm máu. Cảnh sát đã bắt giữ Amanda đêm hôm đó vì lời khai cô đưa ra không trùng khớp.

Lumumba bị bắt vào ngày hôm sau, nhưng ông đã nhanh chóng chứng minh buổi tối đó ông ở quán bar của mình. Lumumba được thả ra vào ngày 20/11/2007 vì thiếu bằng chứng. Sau đó, ông đã kiện và yêu cầu cảnh sát bồi thường 516.000 Euro bị bắt sai (khoảng  670 nghìn đô vào thời điểm đó). Ngày 16/3/2009 tòa án Ý bồi thường Patrick 8.000 Euro (10.500 đô). Sau đó, Patrick lại quay sang kiện Amanda vì những lời nói làm tổn hại danh dự của anh ta.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng liên quốc gia (kỳ 2): Nghi phạm