Ba Vì, Sóc Sơn, Tam Đảo hay Ninh Bình đang trở thành điểm đến được nhiều người Hà Nội lựa chọn để “trốn nóng” dịp cuối tuần.
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày khiến không ít người ở Hà Nội bắt đầu tìm những chuyến đi ngắn 1-2 ngày để “đổi không khí”. Không cần đi quá xa, quanh Thủ đô hiện có nhiều điểm đến chỉ cách khoảng 1-2 giờ di chuyển nhưng đủ để cảm nhận rõ sự khác biệt: nhiều cây xanh hơn, không khí dịu hơn và nhịp sống cũng chậm lại.
Dưới đây là 5 điểm đang được nhiều gia đình và nhóm bạn lựa chọn dịp cuối tuần này.
Ba Vì - lên rừng nghe gió, ngủ giữa màu xanh

Cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 2 giờ lái xe, Ba Vì luôn là lựa chọn đầu tiên mỗi khi Thủ đô bước vào những ngày oi nóng.
Càng đi sâu vào khu vực chân núi, cảm giác ngột ngạt của phố xá dần biến mất, thay vào đó là mùi cỏ cây, những đoạn đường phủ bóng rừng và không khí mát hơn thấy rõ.

Nhiều người chọn Ba Vì không phải để “du lịch thật nhiều”, mà đơn giản chỉ để chậm lại. Buổi sáng uống cà phê giữa vườn cây, chiều ngồi nhìn mưa rừng bất chợt, tối mở cửa nghe tiếng côn trùng và gió núi. Những khu nghỉ nhỏ nằm giữa đồi cây hiện được nhóm gia đình và bạn trẻ tìm đến khá nhiều vào cuối tuần.
Sóc Sơn - hồ Đồng Đò, Hàm Lợn và những buổi tối mát lạnh bên hồ
Nếu không muốn đi quá xa, Sóc Sơn là lựa chọn dễ chịu nhất cho một chuyến “trốn nóng” ngắn ngày. Chỉ khoảng hơn 1 giờ chạy xe, khung cảnh đã chuyển từ phố đông sang những con đường ven hồ, rừng thông và các khu camping nằm tách biệt.

Khoảng thời gian đẹp nhất ở đây thường là từ cuối chiều đến tối. Nhiệt độ hạ nhanh, gió hồ bắt đầu thổi mạnh hơn và không khí trở nên dễ chịu rõ rệt. Nhiều nhóm bạn mang theo đồ nướng, dựng lều sát mặt nước hoặc đơn giản chỉ ngồi uống cà phê nhìn mặt hồ yên giữa rừng cây.
Điểm khiến Sóc Sơn được yêu thích là cảm giác “đi mà không quá mệt”. Không cần lịch trình dày, không phải chen chúc du lịch đông người, chỉ cần một tối ngủ cạnh hồ cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy như vừa rời khỏi Hà Nội vài ngày.
Tam Đảo - nơi nhiệt độ như thuộc về một thành phố khác
Vào những ngày Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C, Tam Đảo gần như luôn đông hơn bình thường. Chỉ sau khoảng 2 giờ di chuyển, nhiều người đã có thể cảm nhận rõ cái mát đặc trưng của vùng núi cao.

Tam Đảo hợp với kiểu nghỉ cuối tuần nhẹ nhàng: sáng dậy nhìn mây trôi qua ban công, chiều đi bộ giữa những con dốc phủ sương, tối ngồi quán cà phê nhìn thị trấn lên đèn trong làn hơi lạnh mỏng. Cảm giác ở đây khác hẳn cái nóng hầm hập dưới phố.
Không ít du khách cho biết điều họ thích nhất ở Tam Đảo là nhịp sống chậm. Không cần đi quá nhiều nơi, chỉ cần ở trong không khí mát lạnh đó một đêm cũng đủ để “hạ nhiệt” sau cả tuần làm việc.
Đồng Mô với hồ rộng, nhiều cây và những khoảng nghỉ đúng nghĩa
Không quá đông như nhiều điểm du lịch nổi tiếng, Đồng Mô phù hợp với những gia đình muốn tìm một nơi thoáng đãng, dễ đi và có nhiều không gian cho trẻ nhỏ chạy nhảy.

Điểm dễ chịu nhất ở Đồng Mô là mặt hồ rộng và nhiều khoảng xanh mở ra liên tục. Nhiều gia đình chọn dựng lều picnic dưới tán cây, mang theo đồ ăn nhẹ rồi ở lại đến chiều muộn để tận hưởng gió hồ.
Từ Hà Nội di chuyển đến đây không quá lâu, đường đi thuận tiện nên khá hợp với những chuyến đi “đổi gió” trong ngày nhưng vẫn đủ cảm giác tách khỏi phố xá.
Ninh Bình - nơi cuối tuần chỉ muốn ngồi thuyền giữa màu xanh
Dù xa hơn một chút so với các điểm quanh Hà Nội, Ninh Bình vẫn là lựa chọn được nhiều người tìm đến mỗi dịp nắng nóng kéo dài. Chỉ khoảng hơn 2 giờ chạy cao tốc, khung cảnh đã chuyển sang những dãy núi đá vôi, sông nước và cánh đồng xanh mướt.

Cảm giác dễ chịu nhất ở Ninh Bình thường nằm trên những chiếc thuyền nhỏ len qua hang nước ở Tràng An hoặc Tam Cốc. Mặt nước mát, gió sông thổi liên tục và không gian yên khiến nhịp sống chậm lại rất nhanh.
Nhiều du khách hiện chọn nghỉ 1 đêm ở các homestay nằm giữa đồng lúa hoặc ven núi thay vì đi kiểu “check-in liên tục”. Buổi sáng mở cửa nhìn núi đá phủ sương và nghe tiếng chim giữa không gian xanh là trải nghiệm khiến nhiều người muốn quay lại vào mỗi mùa hè.