Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Nhật Vũ - Ảnh: Nguyễn Dương| 20/05/2020 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nằm ở khu vực ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội 20km, đầm sen trắng rộng hang nghìn m2 bung nở tinh khôi, dịu dàng trong cái nắng gắt của mùa hè.

Hà Nội nổi tiếng với những đầm sen quanh khu vực hồ Tây. Cứ vào khoảng tháng 5 hàng năm, các tay máy Hà Thành lại có dịp trổ tài săn ảnh, tìm ra những góc đẹp nhất, dịu dàng e lệ nhất của sen để có được những bức ảnh để đời. Còn các chị em ai cũng cố gắng dành thời gian để đi chụp một bộ ảnh yếm đào, váy đụp bên sen để giữ lại những khoảnh khắc đẹp của thời thanh xuân bên loài hoa thơm ngát, thơ mộng giữa cái náo nhiệt của thủ đô.

Tuy nhiên, những hồ sen quanh khu vực Hồ Tây chủ yếu là sen hồng. Để tạo sự khác biệt, anh Nguyễn Văn Thọ (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) đã cố công tìm hạt giống sen trắng từ Thanh Hóa về trồng tại đàm rộng hàng nghìn m2 của mình cách đây 5 năm. Mấy năm đầu, sen chưa nhiều, nên mới chỉ nở lác đác. Nhưng năm nay, đầm sen trắng của anh Thọ bung nở kín đầm, khiến những người yêu sen không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Khác hẳn với màu sen hồng đặc trưng, loài sen trắng tinh khiết, mỏng manh nhưng có độ bền cao

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Đến tháng 5, đầm hoa nở rộ, trắng đẹp, nhiều người bắt đầu tìm đến mua, chụp ảnh

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô

Trong đầm gì đẹp bằng sen/Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng/Nhụy vàng bông trắng lá xanh/Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê mẩn ngắm sen trắng tinh khiết giữa thủ đô