Dù cô gái tên D. bị thiểu năng trí tuệ, Dg. vẫn buông lời trêu ghẹo. Khi máu “yêu râu xanh” nổi lên, Dg. liền kéo nạn nhân vào ruộng bắp mặc cho nạn nhân ra sức chống cự, la hét, Dg. vẫn dùng vũ lực khống chế D. để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình.
Táo tợn đẩy thiếu nữ vào ruộng bắp hiếp dâm
Trao đổi với PV, Thượng tá Thân Trọng Hải, Phó cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), cho biết: Cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Dư (52 tuổi, trú thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) về việc N.V.Dg. (22 tuổi, ngụ ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với con gái bà là N.T.H.D. (20 tuổi). Vụ việc xảy ra khiến gia đình bà Dư bức xúc, đề nghị cơ quan công an địa phương phải vào cuộc, sớm giải quyết vụ việc.
Bà Dư cùng con gái kể lại sự việc với PV
Theo nội dung tố cáo của bà Dư, D. là đứa con đầu của bà. D.mắc bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Do cuộc sống gia đình quá khó khăn, D. được chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi tháng 270 ngàn đồng.
Do không bình thường, D. thường đi lang thang một mình. Vào khoảng 14h ngày 11/3/2014, D. đang đi trên đường đoạn gần Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Phước Quang) thì gặp Dg.. Mặc dù biết D. bị thiểu năng trí tuệ, nhưng Dg. vẫn buông lời trêu ghẹo. Khi máu “yêu râu xanh” nổi lên, Dg. liền đẩy D. vào khu vực ruộng bắp gần đó. Mặc cho nạn nhân ra sức chống cự, la hét, Dg. vẫn dùng vũ lực khống chế D. để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình.
Vào thời điểm Dg. đang hành sự thì bà Nguyễn Thị Vân (hàng xóm nhà bà Dư) đi ngang qua phát hiện báo cho gia đình. Bà Dư tức tốc đến hiện trường, lúc đó Dg. ngồi cách con gái bà vài mét, trên người dính đầy đất cát. Thấy mẹ D. tới, Dg. liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phải mất hồi lâu, bà Dư mới giúp con gái bình tĩnh trở lại để đưa về nhà.
Ruộng bắp nơi xảy ra vụ hiếp dâm.
“Nếu nạn nhân có bầu thì chịu hoàn toàn trách nhiệm...”
Sau khi sự việc xảy ra, ông N.V.B. (cha ruột của Dg.) bất ngờ tìm tới nhà bà Dư trao đổi về vụ việc mà con trai ông vừa gây ra. Tại đây, mới đầu, ông B. nhận hết lỗi về phía mình và năn nỉ gia đình bà Dư bỏ qua. Để thể hiện thiện chí của mình, ông B. hứa đưa 10 triệu đồng tiền bồi thường và viết giấy cam kết với nội dung: Nếu D. có bầu, sinh con đúng ngày tháng (đủ 9 tháng 10 ngày tính từ ngày 11/3/2014) thì vợ chồng ông chịu hoàn toàn trách nhiệm việc nuôi dưỡng con cháu.
Tuy nhiên, sau đó, ông B. lại có ý hăm dọa nếu bà Dư không đồng ý thì gia đình ông sẽ không có đền bù gì cả. Khi nghe ông B. viết giấy với nội dung trên và nghe những lời đe dọa, bà Dư không đồng ý. Ngay sau đó, vào ngày 14/3 vừa qua, bà Dư đưa con gái đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước kiểm tra sức khỏe với kết quả âm hộ của D. bị xây xát. Đồng thời, bà cũng gửi đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Phước yêu cầu điều tra.
Bà Dư bức xúc cho biết: “Trong vụ việc này, con họ làm việc sai trái rành rành. Phận làm cha, làm mẹ phải biết răn dạy con cái, giáo dục cho con biết cái đúng, cái sai. Khi có lỗi thì phải biết nhận lỗi về mình, có thiện chí sửa sai. Đằng này, họ lại còn hăm dọa gia đình tôi. Việc tôi làm đơn tố cáo đến công an là chuyện chẳng mong muốn. Tôi chỉ mong ngành chức năng sớm làm rõ vụ việc, đưa ra xử lý theo đúng pháp luật”. Bà Dư cũng cho biết thêm, từ khi xảy ra vụ việc, D. luôn sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi. Gặp người lạ, đặc biệt là thanh niên là bỏ chạy vào phòng la hét. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán D. đã bị chấn thương tâm lý, phải điều trị lâu dài thì mới khỏi được. “Nhìn D. như vậy, phận làm cha mẹ như tôi thấy vô cùng xót xa, đau đớn”.
Vụ việc đang được gấp rút điều tra, làm rõ Thượng tá Thân Trọng Hải, Phó cơ quan CSĐT công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định), cho biết: “Ngay sau nhận được đơn, cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành mời bà và con gái làm việc và đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT gấp rút điều tra làm rõ”. |