Sau khi ăn nhậu trong bãi khai thác đá, thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Già Mí Lùng được cho đã giết chết 2 người bạn rồi vứt xác trong hủm đá.
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ sát hại nam sinh viên rồi vứt xác phi tang ở bãi rác làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Sáng 7/2, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (trú tại Thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) về tội Giết người và Cướp tài sản.
Sau khi sát hại nữ giáo viên là ân nhân của mình, đối tượng cướp đi số tài sản lớn. Tàn nhẫn hơn, xác nạn nhân bị đối tượng bỏ vào bao tải rồi mang đến rẫy cà phê vứt xuống giếng.
Sáng 3/7, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, đối tượng đột nhập vào trộm cắp. Sau khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng đã dùng dây thừng siết cổ chị Thúy đến chết và vứt xác chị ở chuồng vịt.
Với các tội danh giết người, cướp tài sản và dâm ô trẻ em, Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình.
Sáng ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt và di lý đối tượng Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1997) từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa để làm rõ hành vi cướp tài sản, giết người.
Vụ án gây bàng hoàng dư luận này được TAND TP.HCM lên lịch xét xử sáng nay (10/3) nhưng đã tạm hoãn do luật sư của bị cáo đã có đơn xin vì lý do riêng.
HĐXX chỉ rõ, khung hình phạt 16 năm tù đối với tội giết người là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, do đó quyết định tăng hình phạt lên mức án chung thân đối với Phạm Đình Đương về tội Giết người.
Sau khi chuốc thuốc mê bạn học để cướp tài sản, đối tượng mang xác bạn mình cho vào bao rồi ném bạn xuống sông Sài Gòn phi tang. Khi gia đình nạn nhân đưa xác về nhà làm đám tang, y còn giả vờ đến thắp nhang cho người xấu số.
Được nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, Nguyễn Mạnh Tường ôm mặt nức nở "Sự việc xảy ra bị cáo rất đau xót. Bị cáo mong HĐXX khoan dung, độ lượng với bị cáo".
Chuyện xảy ra đã gần 30 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại vụ trọng án giết người phi tang xác trong bao tải, vứt sông năm 1987, đại tá Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng vẫn còn nhớ như in.