Sau khi đẩy Hà xuống cầu, Phương đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú. Bà Lan thì chấp nhận cho Thanh quay lại với Lương sau khi phát hiện ra cuộc hôn nhân của con gái không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
Sau khi biết lý do chị gái mình tự tử thì Hiếu đã tìm đến gặp Phương để làm cho ra lẽ mọi chuyện. Thế nhưng, câu trả lời của Phương lại khiến anh khó nghĩ hơn.
Lần này, không biết quyết định thay đổi quyền thừa kế của bà Lan như nào nhưng chắc chắn phần hơn sẽ dành cho Hiếu khiến Khánh bực tức. Anh đã có những lời nói cực kỳ khó nghe với mẹ của mình.
Ở diễn biến tập trước, vì sự nóng giận của mình Khánh đã khiến mẹ bực tức và thay đổi quyền thừa kế. Nhưng bí mật thừa kế vẫn chưa ai biết được ngoài ông Minh luật sư và bà Lan.
Thời gian trước chỉ có bà Lan là người hay triệu tập các con đến cuộc họp gia đình nhưng giờ lại là Khánh. Hình ảnh của anh giống hệt với bà Lan ngày trước khi áp đặt con cái vào những điều mình muốn.
Ở tập trước phim "Trói buộc yêu thương" như Tiến nói anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với Phương nhưng có lẽ đó là lời nói của ý chí chứ không phải con tim bởi sang tập hôm nay Tiến tiếp tục qua lại với Phương và có vẻ còn sâu đậm hơn trước nhiều.
Dung liên tục đi theo dõi mẹ chồng để tìm hiểu về người đàn ông hay đi cùng bà. Cô còn đến rủ cả Thanh đi theo dõi cùng nhưng Thanh lại từ chối. Cùng lúc đó, Thanh và Dung cũng nghi ngờ có người đang theo dõi bà Lan và ông Phong.
Sau khi bà Lan công bố bản di chúc của chồng thì Khánh đã có những tính toán riêng của mình. Có vẻ như anh lo sợ người thừa hưởng tất cả mọi thứ là Hiếu. Sau khi gặp được ông Minh luật sư của gia đình nhưng không được biết chi tiết bản di chúc Khánh đã đi gặp ngay Hiếu. Vậy gặp vì lý do gì?
Tập hôm qua, Tiến vừa mang đồ cho Phương lại còn chở cô đi làm liệu nhiều lần chạm mặt nhau như vậy cả hai có nảy sinh tình cảm. Thanh và Lương sẽ ra sao khi cả hai cùng đi du lịch với nhau?