Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, vào 11h ngày 7/5 theo theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít được tổ chức tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Astana.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Đây là một trong những sự kiện lớn nhất của Kazakhstan trong ngày 7/5 để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Hình ảnh về lễ duyệt binh được truyền hình trực tiếp tại thủ đô Astana và tất cả các trung tâm khu vực thông qua các màn hình LED công cộng ở những thành phố lớn.
Lực lượng Không quân Kazakhstan trình diễn tại lễ duyệt binh. Ảnh: TTXVN
Ngay từ đầu giờ, tại Quảng trường Độc lập, các tình nguyện viên đã phát Dải băng Chiến thắng - biểu tượng tôn vinh lòng dũng cảm và tưởng nhớ những anh hùng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại - với mục đích lưu giữ cho thế hệ hiện tại và tương lai những kỷ niệm đẹp về những anh hùng đã hy sinh anh dũng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai để bảo vệ Tổ quốc và tự do của thế hệ tương lai.
Dải lụa màu xanh da trời, cũng là màu quốc kỳ Kazakhstan, có chiều dài 30 cm và rộng 3 cm, ở giữa được trang trí biểu tượng quốc huy màu vàng.
Các lực lượng vũ trang Kazakhstan duyệt binh tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Tham gia duyệt binh có hơn 4.000 quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Vệ binh quốc gia, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Cơ quan Biên phòng, cùng hơn 200 phương tiện kỹ thuật quân sự, 66 máy bay và trực thăng các loại. Mỗi khối duyệt binh gồm 156 quân nhân và đi cuối là đội quân nhạc với 300 nhạc công.
Sau lễ duyệt binh là buổi hòa nhạc với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng và các nhóm nghệ thuật Kazakhstan.
Lực lượng vũ trang Kazakhstan trình diễn các phương tiện, khí tài quân sự tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Lễ duyệt binh là dịp tưởng nhớ đóng góp to lớn của những người dân Kazakhstan đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiều người đã hy sinh; đồng thời nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và biết ơn sự hy sinh của cha ông. Đây cũng là dịp thể hiện sức mạnh và sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang Kazakhstan./.