Quốc phòng - An ninh

Tết trồng cây ở Đảo Trần - giữ màu xanh thiêng liêng nơi đầu sóng

Hoàng Hà 24/02/2026 - 16:58

Ngày 24/02, tại đảo Trần (Cô Tô, Quảng Ninh), Đồn Biên phòng đảo Trần phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Mỗi mầm cây là một lời hứa giữ màu xanh cho đảo, giữ bình yên cho biển. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” là tâm niệm thiêng liêng của những người lính quân hàm xanh nơi đầu sóng.

Ngày 24/02, tại khu vực Đông Nam cảng Vụng Tây, trong sắc xuân còn vương trên sóng nước, Đồn Biên phòng Đảo Trần - Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

tet-trong-cay-4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Buổi lễ được triển khai theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh về tổ chức Tết trồng cây, tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã trở thành nếp nghĩ, việc làm đầu xuân của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Tham dự buổi lễ có Trung tá Vũ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần; Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy và toàn thể các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

tet-trong-cay-3.jpg
Những khoảng đất trống dần được lấp đầy bằng sắc xanh hy vọng.

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ đã ra quân trồng 600 cây lấy gỗ, gồm 300 cây phi lao và 300 cây keo tai tượng, góp phần phủ xanh những khoảng đất trống nơi đảo tiền tiêu Đông Bắc.

tet-trong-cay-1(1).jpg
Các chiến sĩ hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong không khí trang nghiêm, phấn khởi nơi đảo tiền tiêu Đông Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Vũ Văn Lương nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1960 với thông điệp bất hủ: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Đến nay, phong trào không chỉ làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái mà còn góp phần thiết thực vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu - vấn đề cấp bách của toàn cầu. Mỗi mùa xuân, mỗi mầm xanh được vun trồng là một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên, với tương lai đất nước.

Trên đảo Trần - nơi đầu sóng, ngọn gió, việc trồng cây còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Những hàng phi lao vươn mình chắn gió, những cây keo tai tượng bám rễ vào đất đảo không chỉ tạo vành đai xanh chắn bão, cải thiện môi trường sống mà còn thể hiện ý chí bền bỉ, kiên cường bám biển của quân và dân nơi đây.

Mỗi gốc cây được trồng là một lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là biểu tượng sinh động của tinh thần “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

tet-trong-cay-10.jpg
Những mầm cây mới sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái và khẳng định ý chí bám biển, giữ đảo.

Trước đó, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến chúc Tết, tặng quà và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

vu-quyet-tien.jpeg
Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, cùng đoàn công tác chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần.

Đơn vị cũng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của bà Lê Ngọc Hân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đặc khu Cô Tô cùng đại diện các đoàn thể địa phương.

tet-trong-cay-7.jpg
Trung tá Vũ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đảo Trần.

Cũng trong dịp này, đơn vị đã trao tặng 18 suất quà cho các hộ dân, các cô giáo và các cháu trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” và “Nâng bước em đến trường”. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của người lính biên phòng với bà con trên đảo, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân - dân nơi địa đầu Đông Bắc.

tet-trong-cay-9.jpg
Bà Lê Ngọc Hân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đặc khu Cô Tô cùng Trung tá Vũ Văn Lương - Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Trần trao quà Tết cho các hộ gia đình trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động thiết thực đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tết ở Đảo Trần chưa bao giờ thiếu hơi ấm. Những chuyến tàu chở nặng nghĩa tình từ đất liền cập bến, mang theo sự quan tâm của các cấp, ngành và nhân dân cả nước. Giữa gió biển mặn mòi, ngày gói bánh chưng trở thành ngày hội trên đảo, nơi tiếng cười hòa cùng tiếng sóng.

tet-trong-cay-6.jpg
Hoạt động gói bánh chưng tại Đồn Biên phòng Đảo Trần.

Song song với niềm vui xuân, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến, ngày đêm bám trụ, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, chủ động trao đổi thông tin, xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - đó cũng chính là tâm niệm chung của những người lính quân hàm xanh. Từ những mầm cây mới trồng đến từng ca trực nơi đầu sóng, tất cả đều chung một mục tiêu: giữ màu xanh cho đảo, giữ bình yên cho biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tết trồng cây ở Đảo Trần - giữ màu xanh thiêng liêng nơi đầu sóng