Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Mai Đỉnh| 19/01/2017 20:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi tiễn ông Táo về trời, nhiều người dân đã tiện tay thả luôn túi nilong đựng cá xuống hồ, hoặc đốt vàng mã, chân hương ngay sát mép hồ, gây ô nhiễm môi trường.

Tập tục thả cá chép phóng sinh trong ngày tết ông Công, ông Táo vốn là một hành động đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây ở Hà Nội, hoạt động đó lại rất phản cảm bởi sự thiếu ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường của nhiều người dân.

Mặc dù ngày mai mới là ngày tết ông Công ông Táo, nhưng ngay từ hôm nay, nhiều gia đình đã thực hiện việc cúng lễ theo phong tục. PV đã ghi lại một số hình ảnh chưa đẹp sau khi tiễn ông Táo về trời của người dân thủ đô: 

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Đốt vàng mã ngay tại sát mặt hồ

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Có lẽ xe chở rác để "quá xa", hàng trăm túi nilong do người dân để lại tại bờ hồ (Hồ Thủ Lệ)

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Túi nilong người dân để lại trên lan can cầu Long Biên

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Chân nhang, tro vàng mã...cá chép chết, tất cả đều cho ra hồ

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Thùng rác có cũng như không

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Thả cá chép trong làn nước ô nhiễm, xung quanh toàn là túi nilong và rác

Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời

Người dân thả cá chép...thả luôn túi nilong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác vương vãi khắp nơi sau khi tiễn ông Táo về trời