Chuyển động

Các nhà lãnh đạo phương Tây cùng các cựu chiến binh kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day

Hà Mai 06/06/2024 - 21:59

Các buổi lễ quốc gia riêng biệt đã diễn ra trước khi các nhà lãnh đạo cùng nhau tham dự một buổi lễ quốc tế bắt đầu từ 14:00 GMT ngày 6/6, tại bãi biển Omaha ở Normandy (Pháp). Những vị khách danh dự nhất là những cựu chiến binh còn sống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Canada Justin Trudeau nằm trong số hơn 20 nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự chuỗi sự kiện ngày 6/6 được tổ chức trên khắp Normandy để tôn vinh gần 160.000 quân Đồng minh đã chiến đấu ở đó 80 năm trước.

tong-thong-phap.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm D-Day tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm người Mỹ Normandy ở Colleville-sur-Mer, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: Reuters)

Có khoảng 200 cựu chiến binh tham dự buổi lễ đầy cảm xúc, một con số đang giảm dần mỗi năm với hầu hết đều ở độ tuổi cuối 90 và một số trên 100 tuổi. Đây có thể là ngày kỷ niệm D-Day lớn cuối cùng mà họ có mặt.

60e1f505-a4a7-4f20-bdbd-5799815f9974.jpg
Các cựu chiến binh trong Thế chiến Thứ hai đến dự các buổi lễ kỷ niệm 80 năm D-Day, vào ngày 6/6/2024, tại Normandy, Pháp. (Ảnh: AP)
595cf13e-cc82-4408-bb95-1c6e2b3cc994.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón cựu chiến binh D-Day 98 tuổi người Anh Alec Penstone trong lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ của quân Đồng minh trong Thế chiến II tại Normandy, Pháp, vào ngày 6/ 6. (Ảnh: Reuters)
f0a73db3-9a6e-43ef-aeb0-0dfd319ffc0a.jpg
Các cựu chiến binh tham dự lễ tưởng niệm chiến binh Canada tại Đài tưởng niệm Normandy của Anh ở Trung tâm Bãi biển Juno, Courseulles-sur-Mer, Pháp, vào ngày 6/6.(Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vinh danh 11 cựu chiến binh Mỹ với Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, giải thưởng dân sự và quân sự cao nhất của Pháp.

Tổng thống Macron nói với các cựu chiến binh rằng ông tôn vinh họ "vì sự dũng cảm, vì sự phục vụ của các cựu chiến binh cho tự do của chúng ta".

Giải thưởng được tạo ra vào năm 1802 bởi Napoléon.

6f1c5f8d-7fee-4312-bec0-2369b3d9a34b.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trái, trao huy hiệu Hiệp sĩ cho cựu chiến binh Thế chiến thứ hai của Mỹ William Casassa trong buổi lễ của Mỹ đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day trong Thế chiến thứ hai vào ngày 6/6. (Ảnh: AFP)

Vua Charles III và Nữ hoàng Camilla của Anh đã tham dự sự kiện kỷ niệm của Bộ Quốc phòng Anh và Quân đoàn Hoàng gia Anh tại Đài tưởng niệm Normandy của Anh tại Ver-sur-Mer vào 6/6.

434cc86a-e6cd-4566-bcbe-f91728fcf9c7.jpg
Từ trái sang phải, Nữ hoàng Camilla, Vua Charles III, Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tham dự sự kiện kỷ niệm của Bộ Quốc phòng Anh và Quân đoàn Hoàng gia Anh tại Đài tưởng niệm Normandy của Anh để kỷ niệm 80 năm D-Day vào ngày 6/6, ở Ver-Sur-Mer, Pháp. (Ảnh Chris Jackson / Getty)

Vua Charles - trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - là người bảo trợ của Quân đoàn Hoàng gia Anh và Quỹ tưởng niệm Normandy.

3eb8c904-d815-4c5f-8aa8-954cd47acb8f.jpg
Vua Charles III phát biểu trong sự kiện kỷ niệm quốc gia của Vương quốc Anh nhân kỷ niệm 80 năm D-Day, được tổ chức tại Đài tưởng niệm Normandy của Anh ở Ver-sur-Mer, Normandy, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: Jane Barlow/PA Images/Getty Images)

Vị Quốc vương 75 tuổi không có mặt tại buổi lễ quốc tế trên bãi biển Omaha cùng với các nguyên thủ quốc gia khác vào cuối ngày 6/6. Thay vào đó, Hoàng tử William sẽ đại diện cho Hoàng gia Anh.

4a62f76f-6c65-496c-bb3d-0992e81d6786.jpg
Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, tới chào một cựu chiến binh Thế chiến II trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày D ở Normandy, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: AP)
5038f2e2-36e7-4f4e-b5d0-d7688921ece3.jpg
Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, tới chào một cựu chiến binh Thế chiến II trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày D ở Normandy, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: AP)
2484a1d0-051a-4487-aa63-73101e443aa8.jpg
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trong buổi lễ của Chính phủ Canada kỷ niệm 80 năm D-Day, tại Bãi biển Juno ở Courseulles-sur-Mer, Normandy, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: CNN)

Tổng thống Biden đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc tại lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day, đưa ra những điểm tương đồng giữa năm 1944 và hiện tại. Trong bài phát biểu, ông cảnh báo “cái giá phải trả cho sự chuyên chế không được kiểm soát là máu của những người trẻ tuổi và những người dũng cảm”.

Năm 1944, hơn 13.000 lính dù đã nhảy từ máy bay xuống bầu trời Normandy như một phần của cuộc đổ bộ D-Day bắt đầu giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandy, Đội Nhảy dù mái vòm tròn 100 người đã sử dụng một số máy bay C-47 cổ, giống như những chiếc được sử dụng trong cuộc đổ bộ D-Day 80 năm trước, tái hiện những cú nhảy lịch sử này trên bầu trời ở thị trấn Carentan của Normandy. (Video: AP)

Khoảng 200 cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai cùng các nguyên thủ quốc gia và những người khác trên các bãi biển Normandy để kỷ niệm 80 năm D-Day. Trong số những cựu chiến binh tới tham gia sự kiện có cựu chiến binh 101 tuổi của Quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai Jake Larson.

Là người sống sót sau D-Day, ông Jake Larson cũng là một tiktoker nổi tiếng với cái tên “Papa Jake”, tới Pháp để tưởng nhớ những "người anh em đã không về được nhà" của mình. Cựu chiến binh Jake Larson nói: “Người ta nói 'ở đây để' làm gì? Tôi nói, tôi "ở đây" để nói với bạn rằng tôi không phải là anh hùng. Chính những người ở 'trên đó' đã hy sinh mạng sống của mình để tôi có thể về nhà. 'Ở đây' là như thế đấy”.

jake-larson.png
Cựu chiến binh Thế chiến II và D-Day Jake Larson đến thăm mộ của một người lính trong đơn vị của ông tại Nghĩa trang Mỹ Normandy ở Colleville-sur-Mer, Pháp, ngày 4/6/2024). (Ảnh: AP)
doc-thu.png
Những bức thư của các cựu chiến binh D-Day không thể tham dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ đã được đọc như một phần của buổi lễ, giúp một số cựu chiến binh có cơ hội chia sẻ những kỷ niệm của họ vào ngày 6/6/1944.

Từ trước khi bình minh, hàng trăm người, một số mặc đồng phục thời Thế chiến thứ hai, đã đến Bãi biển Utah, một trong 5 bãi đổ bộ của quân Đồng minh vào D-Day, để tưởng nhớ những chiến binh đã lội xuống biển lạnh qua mưa đá lửa cách đây đúng 80 năm. Đó là cách họ bày tỏ lòng tôn kính và hiểu rõ hơn những gì thực sự đã xảy ra trong cuộc đổ bộ năm 1944.

b24db5c6-fb61-4a99-8e53-f7adbdc248bb.jpg
Nam diễn viên Tom Hanks trước buổi lễ kỷ niệm 80 năm D-Day của Mỹ tại Nghĩa trang Mỹ Normandy, Colleville-sur-Mer, Pháp, vào ngày 6/6. (Ảnh: Tom Nicholson/Shutterstock/CNN)
ulta.png
Từ trước bình minh, một vài người mặc đồng phục thời Thế chiến thứ hai, đã đến Bãi biển Utah, một trong 5 bãi đổ bộ của quân Đồng minh vào D-Day. (Ảnh: AP)
ulta2.png

Cuộc độ bộ D-Day (Chiến dịch Overlord) ngày 6/6/1944, quy tụ các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển của quân đội đồng minh, là cuộc xâm lược đổ bộ lớn nhất trong lịch sử quân sự, là cuộc đấu tranh quyết liệt nhằm giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã.

156.115 binh sĩ Đồng minh từ 12 quốc gia khác nhau đã chiến đấu ở Normandy. Khoảng 12.000 máy bay được sử dụng để tấn công các vị trí của quân Đức trong khi 6.939 tàu, trong đó có 1.213 tàu chiến, tham gia chiến dịch. 10.300 binh sĩ Đồng minh thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích.

anh-tu-lieu.png
Dưới hỏa lực súng máy hạng nặng của Đức, lính bộ binh Mỹ lội lên bờ từ đoạn đường nối của tàu đổ bộ Cảnh sát biển trong cuộc đổ bộ bờ biển Normandy của Pháp trong Thế chiến Thứ hai. (Ảnh tư liệu chụp ngày 8/6/1944/AP)
anh-tu-lieu-2(1).png
Quân tiếp viện Mỹ lội vào bờ biển Normandy trong những ngày sau cuộc đổ bộ D-Day của quân Đồng minh vào nước Pháp. (Ảnh tư liệu/AP)
anh-tu-lieu3.png
Một chiếc xe tăng của Anh di chuyển dọc theo một con phố, trong khi trận chiến vẫn đang diễn ra, khi thành phố vẫn còn bị bao vây bởi Đức Quốc xã liên tục bắn đạn pháo xuống đường, ở St. Lo, Normandy, Pháp vào ngày 20/6/1944. (Ảnh tư liệu/AP)

Hà Mai