Tay trộm chuyên nghiệp có biệt tài đua xe sa lưới

Nhật Linh| 06/02/2015 15:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa mê cờ bạc, vừa ham chơi lại sống lêu lổng nay đây mai đó, đối tượng Đông (SN 1991, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) vừa ra khỏi trường giáo dưỡng đã trở thành tay trộm chuyên nghiệp trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu sài.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ba huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để truy tố các đối tượng Nguyễn Minh Đông(SN 1991, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Hà (SN 1987, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản, Lưu Thanh Tùng (SN 1987, ngụ tại tỉnh An Giang) hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi lấy vợ, sinh được 2 đứa con thì Đông đi lang thang, tụ tập với đám bạn bè ngoài xã hội để ăn nhậu, đánh bài. Cưới vợ lúc 16 tuổi, làm cha của hai đứa nhỏ khi 18 tuổi và đến 22 tuổi, Đông bị bắt đưa vào trường giáo dưỡng để cải tạo suốt 2 năm liền vì hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu năm 2014, Đông được ra khỏi trại, ngựa theo đường cũ nên vẫn sống vất vưởng  từ xóm này đến khu khác và thường xuyên bỏ vợ con để ăn nhậu. Mặc cho vợ con “sống chết mặc bay”, Đông bắt đầu đi lang thang rồi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Để có đồng bọn cùng thực hiện, Đông đã rủ thêm Mạnh để đi “ăn hàng”. Vào ngày 4/6/2014, Đông điều khiển xe máy chở Mạnh đi trên đoạn đường ĐT 768 để tìm sự sơ hở của người dân. Đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, Đông phát hiện có chiếc xe máy không khóa cổ của anh Đỗ Quang Nhất đang để trước một xưởng gỗ nên đã dùng tuốc nơ vít mở khóa,trộm chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Chúng mang xe đến cửa khẩu Mát Xa (tỉnh Tây Ninh) để bán.

Tay trộm chuyên nghiệp có biệt tài đua xe sa lưới

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau khi xài hết tiền, Đông về nhà tại huyện Vĩnh Cửu. Khi đi bộ đến khu vực Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu thì thấy chiếc xe hiệu Hansun, BS 60N4-2830 đang có sẵn chìa khóa, để trước hiên nhà ông Cao Tiến Dũng. Đông lẻn vào nổ máy chạy thẳng về nhà Nguyễn Thanh Hà (SN 1987, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để cất giữ. Đến 9 giờ, Đông và Hà mang xe đến cửa khẩu Xa Mát (thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bán cho Lưu Thanh Tùng (SN 1989, ngụ tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) được 2 triệu đồng.

“Nướng” sạch tiền vào những canh bạc, những cuộc nhậu, Đông lại tiếp tục hành nghề trộm cắp tài sản. Ngày 13/6, Đông đi bộ sang khu vực xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi đi qua nhà ông Nguyễn Xuân Chính, thấy nhà đang xây không có người trông coi nên Đông đã lén vào “cuỗm” luôn chiếc xe mô tô Wave, BS 60Z3-6872 của gia chủ. Sau đó, hắn đem lên cửa khẩu Mát Xa (tỉnh Tây Ninh) bán cho Tùng.

Đặt chân đến đâu, Đông để lại thành tích đến đó khiến không ít người dân bàng hoàng với nạn đua nóng xe máy. Khi đem xe lên Tây Ninh, Đông không về nhà mà quanh quẩn tại địa bàn này để kiếm tiền bằng việc đua nóng xe máy. Ngày 16/6/2014, Đông đột nhập vào nhà anh Hồ Thanh Tùng tại huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) trộm chiếc xe mô tô biển số 70G1-29750, tiện tay, hắn cuỗm luôn chiếc điện di động của chủ nhà rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, ngày 29/6/2014, Đông rủ Mạnh đến nhà anh Lê Văn Khánh (tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để trộm chiếc xe Jupiter BS 70K1-19175. Chúng mang xe đến cửa khẩu Xa Mát bán cho Tùng được 5 triệu. Sau đó, cả bọn rủ nhau vào Casino bên Campuchia đánh bạc. Khi hết tiền, Đông và đồng bọn lại tiếp tục đi kiếm tiền bằng hoạt động phi pháp.

Để không bị công an “sờ gáy”, Đông cùng đồng bọn liên tiếp đổi địa bàn. Chúng đi trộm tại các huyện ở Đồng Nai, đem hàng đi bán tại Tây Ninh. Tại đây, chúng “nướng” tiền vào những canh bạc rồi tiếp tục trộm. Cứ thế, chiến tích trộm cắp của Đông được lưu dấu tại nhiều địa bàn, tỉnh thành khác nhau.

Trong ngày 30/6, Đông cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm tại tỉnh Tây Ninh. Vào khoảng 23 giờ ngày 30/6/2014, Khi đến phía trước nhà anh Nguyễn Văn Phụng (tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Đông phát hiện xe  Exciter màu trắng đen, BS 70K1-00265 của anh Vũ Văn Mạnh đang dựng bên hông nhà để xem đá bóng. Hắn lẻn vào, dùng đoản phá khóa xe chạy đi, trước sự ngỡ ngàng của chủ xe. Sau đó, Đông tiếp tục cùng đồng bọn ghé qua nhà bà Trần Mỹ Mùa (xã Tân Hội, huyện Tân Châu) để trộm chiếc xe máy của bà Mùa đem cho Mạnh đưa đến cửa khẩu Mát Xa  bán.

Biết lực lượng chức năng ráo riết truy lùng tung tích của nhóm mình, ngày 23/7/2014, nhóm của Đông lên khu vực TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) trộm cắp chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang Lưu để bán lấy tiền tiêu xài.

Nhận thấy đây là những đối tượng trộm chuyên nghiệp, Công an các tỉnh đã vào cuộc, lập chuyên án liên tỉnh để truy bắt. Vào ngày 25/7/2014,  Khi Mạnh và Hà đang đưa xe vừa trộm được của anh Hà Xuân Phương đi tiêu thụ tại cửa khẩu Xa Mát thì bị Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bắt.

Quá trình mở rộng điều tra, chúng khai nhận Đông, Hà, Mạnh và một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã cùng nhau thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy tại tỉnh Đồng Nai, 5 vụ trộm tại tỉnh Tây Ninh và 1 vụ trộm tại tỉnh Lâm Đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay trộm chuyên nghiệp có biệt tài đua xe sa lưới