Đời sống

Nườm nượp người du Xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ

Kim Sáng 18/02/2026 - 15:20

Mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hàng nghìn người dân, du khách đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận, trưa 18/2 (mồng 2 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người đến tham quan, chụp hình.

Dòng người nối dài liên tục di chuyển qua các tiểu cảnh tạo nên bầu không khí rộn ràng đặc trưng của ngày Xuân ở trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.

Dưới tiết trời nắng gắt, nhiều người vẫn "đội nắng" du Xuân. Trong đó, điểm thu hút đông người nhất là linh vật ngựa, biểu tượng của năm Bính Ngọ 2026 được thiết kế với dáng đứng mạnh mẽ, gợi thông điệp may mắn và thành công.

z7544100063617_5889d5d55bfba1bc64f6bd26f05342e6.jpg
Người dân che dù du Xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Chị Minh Thu, du khách đến từ Hà Nội cho biết, chuyến du Xuân phương Nam đầu năm mang lại trải nghiệm khác biệt. "Không khí Tết rất sôi động. Tôi ấn tượng nhất là các đại cảnh hoa và linh vật, chụp góc nào cũng đẹp", chị Thu nói.

Trong khi đó, anh Lê Hoàng, nhiếp ảnh gia tự do nhận xét, lượng người năm nay đông hơn dự đoán: “Dù nắng gắt nhưng ai cũng háo hức. Nhiều gia đình chuẩn bị trang phục đồng điệu để chụp ảnh, tạo nên khung cảnh rất sinh động. Với người chụp ảnh như tôi, chính sự đông vui này lại tạo nên chất liệu thú vị".

z7544100063622_74a3b102246a80c2d75192ad116f427d.jpg
Hình ảnh tại đường hoa trưa mồng 2 Tết.

Càng về chiều, không khí náo nhiệt lan tỏa khắp tuyến đường với tiếng cười nói rộn ràng. Dự báo khi chiều xuống và nhiệt độ dịu hơn, dòng người đổ về tham quan sẽ còn tăng mạnh, tiếp tục duy trì sức nóng cho không gian xuân giữa lòng thành phố.

Năm nay, với chủ đề “Xuân hội tụ, vững bước vươn mình”, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên được phối hợp đồng bộ, gắn kết tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu).

z7544100063619_adc64ad3e92f3b36b88f3620a361a7c9.jpg
Người dân rộn ràng vui Xuân.

Mỗi điểm đều có nét đặc sắc thái riêng, mang cung bậc riêng, hướng đến thông điệp chung về đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.

z7544100063631_fa908f2767707342dfcd7d213aedf7a9.jpg
Người dân hào hứng chụp hình với linh vật ngựa.

Ban ngày là bức tranh xuân rực rỡ sắc hoa. Khi đêm xuống, không gian được thắp sáng bởi công nghệ mapping, thực tế tăng cường (AR), ánh sáng tương tác… tạo nên trải nghiệm đa giác quan mới mẻ, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21 giờ ngày 22/2 (mồng 5 Tết).

Một số hình ảnh người dân TP.HCM du Xuân:

z7544100063623_4c917a15d02a2853fa5f6e3a4e03254a.jpg
z7544100063627_6c757cd9a3744e425ea80984249e06f6.jpg
z7544100063631_fa908f2767707342dfcd7d213aedf7a9(1).jpg
z7544100063636_a4502ed0483dc7512aa8d7b8b245082c.jpg
z7544100063649_1fd868a3d90a8eaa059ffcae026d53d4.jpg
z7544100063660_93a78f0deefa3a19957b31c0c625bffc.jpg
z7544100063662_71f4b456d3093277517683f7466298db.jpg
z7544100063667_4d94c7a5a7dbc8827e4e7b42d0c095b8.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Nườm nượp người du Xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ