Nước sông Nhơm qua nhiều xã Công Chính, Thắng Lợi (Thanh Hóa) dâng cao tràn vào khu dân cư, hàng nghìn hộ dân phải chạy lụt ngay trong đêm.
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt trên diện rộng. Tại xã Thắng Lợi, những con đường dẫn vào thôn Châu Sơn đã biến thành sông. Nước chảy xiết, nhiều đoạn sâu tới 1,5 đến 2 mét.
Lực lượng Công an xã phải dùng xuồng máy, áo phao và dây thừng để tiếp cận các hộ dân. Thiếu tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Thắng lợi cho biết: “Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải tiếp cận bằng mọi cách, càng nhanh càng tốt, bởi chỉ cần chậm một chút thôi, tính mạng người dân có thể gặp nguy hiểm”.
Ngay sau khi nhiều tuyến đường liên xã và khu dân cư ven sông Nhơm bị nước lũ dâng cao, Công an xã Thắng Lợi đã nhanh chóng có mặt tại các điểm xung yếu, tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và cán bộ thôn triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn.
Nhiều hộ gia đình có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đã được lực lượng Công an cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ đưa qua những đoạn đường ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến chiều 29/9, Công an xã đã khẩn trương di dời 15 hộ dân với 96 nhân khẩu ở thôn Châu Sơn đến các điểm tránh trú an toàn tại trường Tiểu học và Trường THCS trên địa bàn.
Tại thôn Hợp Nhất, xã Thắng Lợi, nơi có hơn 36 hộ, 257 nhân khẩu đang bị cô lập, Công an xã đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Tổ an ninh và Ban Chỉ huy quân sự xã túc trực, theo dõi sát mực nước, kịp thời tham mưu cho UBND xã phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã chủ động mua sắm nhu yếu phẩm, tập kết tại Trường THCS để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.
Song song với công tác di dời, trên địa bàn xã Thắng Lợi hiện có khoảng 1,7 km đê sông Nhơm đoạn qua thôn Tế Độ bị ngập tràn. Trước tình hình đó, Công an xã đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương xúc cát, đắp gia cố đê, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Tại xã Công Chính, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Toàn bộ 20 thôn trên địa bàn xã bị ngập lụt, làm hư hại nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân. Do địa bàn nằm ven sông Hoàng nên khi nước lũ dâng nhanh, nhiều thôn, xóm đã bị ngập sâu và nguy cơ bị chia cắt hoàn toàn khi mực nước tiếp tục dâng.
Nhận định tình hình có thể diễn biến phức tạp, Công an xã đã tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã kích hoạt ngay phương án “4 tại chỗ”.
Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng xung kích địa phương đã được huy động, sử dụng xuồng máy, áo phao và dây cứu hộ di chuyển vào các khu vực bị nước lũ chia cắt để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.
Bắt đầu từ sáng 29/9, 70 hộ với 267 khẩu trong vùng bị ngập lụt đã được đưa đến những điểm sơ tán an toàn tại các trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn. Công an các xã cũng bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh.
Bên cạnh công tác di dời dân, Công an các xã Thắng Lợi và Công Chính còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không quay lại nhà cũ khi nước chưa rút, không ra sông, suối vớt củi, thả lưới; hỗ trợ di chuyển gia súc, gia cầm và một số tài sản thiết yếu nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Ông Lê Văn Hùng, một hộ dân ở xã Công Chính được lực lượng Công an hỗ trợ sơ tán, chia sẻ: “Nước lên rất nhanh, gia đình tôi không kịp xoay sở. Nhờ có các anh công an kịp thời đến tận nơi, đưa cả nhà ra khỏi vùng ngập, chúng tôi mới an toàn. Bà con ở đây ai cũng biết ơn lực lượng công an và chính quyền.”
Những ngày chống chọi với bão lũ, Công an các xã Thắng Lợi, Công Chính, đã làm việc gần như không nghỉ. Mưa tạt ướt lạnh, nước xiết bủa vây, đôi khi nguy hiểm rình rập, nhưng các anh vẫn kiên cường bám trụ.
Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng Công an xã Công Chính, cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm đối với bà con. Người dân an toàn thì chúng tôi mới yên tâm”