Thứ Tư, 3/9/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
nước mắt
Nước mắt ngày đoàn tụ
Sáng 1/9, Trại giam Xuyên Mộc - T345 (Cục C10, Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Bàu Lâm, TPHCM) và Trại tạm giam số 1 (xã Long Điền, TPHCM) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2/9 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.
Đời sống
Sân trường sau lũ: Bùn đất và nước mắt
Lũ qua, sân trường chỉ còn lại bùn và nước mắt. Bàn ghế chỏng chơ, sách vở tả tơi, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 – mái nhà của 168 học sinh vùng biên – đang gượng đứng lên giữa hoang tàn để giữ lửa ước mơ.
Giọt nước mắt ở Truông Bồn
Lần đầu tiên tôi được đến Truông Bồn cùng với Đoàn công tác của Báo Công lý trong hành trình tri ân “Về miền đất lửa” tại những nghĩa trang nằm dọc dải miền Trung. Vốn là một người “khô khan”, nhưng trong suốt chuyến đi, tôi không ngăn nổi xúc động, nhất là khi được nghe Thuyết minh viên kể về sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sỹ Thanh niên xung phong ở Truông Bồn đã vùi mình trong đất đá, khói bom để nối tuyến giao thông huyết mạch ra chiến trường.
Giọt nước mắt muộn màng trong phòng xử án vụ Tập đoàn Phúc Sơn
Nói trong nghẹn ngào, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng hàng chục bị cáo không kìm được nước mắt khi bày tỏ sự ăn năn, hối hận về những sai lầm trong quá khứ. Giữa không khí lặng ngắt của phòng xử án, từng lời xin khoan hồng vang lên tha thiết, mong HĐXX mở lượng khoan hồng để họ có cơ hội trở về bên gia đình, sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời.
Giọt nước mắt muộn màng của cựu Giám đốc Sở trong vụ Phúc Sơn
Trước HĐXX, đôi mắt rớm lệ, bị cáo Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi nghẹn ngào thừa nhận sai phạm.
Chuyện tình dang dở và lễ ăn hỏi trong nước mắt
Không váy cưới lộng lẫy, không sắc hoa tươi thắm, cũng chẳng có tiếng nhạc rộn ràng vang lên… Lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ diễn ra trong tiếng nấc nghẹn ngào, như một lời hẹn thề còn dang dở được chắp cánh giữa cuộc đời và cõi vĩnh hằng.
"Nghĩa khí" bạn bè và nước mắt người ở lại
Từ lời tâm sự uất nghẹn của bạn thân và một lời hứa "nghĩa khí" giúp bạn trả thù. Ai ngờ, cái gật đầu tưởng chừng đơn giản ấy lại là khởi nguồn bi kịch, đặt dấu chấm hết cho tương lai tự do của 3 thanh niên và đẩy những gia đình vào vòng xoáy khổ đau.
Mẹ chưa từng rời đi, chỉ là con không còn ngoái lại
Bà Đoài ngồi tựa vào hàng rào sắt, nắng đầu ngày chiếu thẳng vào chiếc áo nâu sờn bạc như chính tuổi đời đã đi qua hơn 70 mùa mưa gió. Không còn khóc thành tiếng như những lần đầu tiên con bà bị đưa ra tòa, nhưng trong đôi mắt sâu hoắm của người mẹ già vẫn thấy rõ sự đau đớn âm thầm...
Khi tình bạn kết thúc bằng máu và nước mắt
Gần nửa đêm, cuộc gọi bất ngờ khiến người phụ nữ mang thai ba tháng lặng người: chồng chị bị đâm trọng thương, đang nguy kịch. Cả cơ thể run rẩy, chị lao vội đến bệnh viện, chỉ mong một phép màu. Nhưng khi vừa đến nơi, sự thật lạnh lùng đập vào mắt chị- anh đã ra đi, để lại nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Sa chân “bóng cười”, đời chan nước mắt
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về tình trạng lạm dụng “bóng cười” tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí gây hệ lụy rất lớn về sức khỏe, tinh thần.
Con sa ngã, cha trắng tay: Bi kịch của tình thương và nước mắt
Dành cả đời tảo tần nuôi con, đến tuổi xế chiều, vợ chồng ông Đ.V.C. lại phải gạt nước mắt bán sạch gia sản để trả nợ cho con gái. Nhưng đến ngày con vào tù, họ trở thành những người vô gia cư, không còn nơi nương tựa.
Ba cuộc hôn nhân cưỡng ép và hành trình đầy nước mắt
Ở tuổi 12, khi bạn bè đồng trang lứa còn cắp sách đến trường, T.T.M.X. đã bị lừa bán sang xứ người. Bi kịch không dừng lại ở đó khi cô tiếp tục bị bán làm vợ thêm hai lần nữa. Chỉ đến khi được một tổ chức giải cứu đưa về nước, chuỗi ngày đau khổ của cô mới chấm dứt.
Thảo nguyên xanh, nước mát lành
Những ngày cuối năm đang dần lướt qua, mang theo cái se lạnh rất đỗi dịu dàng. Đi tìm cho mình một chốn nghỉ ngơi yên ả, trong lành trước khi đón chào năm mới dường như trở thành lẽ mong muốn tự nhiên.
Con giun dài 14cm trong mắt người đàn ông
Ngày 24/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ khoa Mắt vừa phẫu thuật thành công gắp một con giun dài 14cm dưới kết mạc mắt cho bệnh nhân.
Phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ nước
Ngày 28/10, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thủy Biều, TP. Huế, tỉnh TT-Huế cho biết, đã được phát hiện thi thể người đàn ông trên địa bàn mất tích 2 ngày qua dưới hồ nước.
Bi kịch đẫm nước mắt từ đứa con ngỗ nghịch
Không tu chí làm ăn để nuôi sống bản thân, bị cáo Phạm Tuấn Anh còn thường xuyên chửi bới người thân, đập phá tài sản và đánh đập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của bà H., mẹ đẻ của bị cáo.
Sự dễ dãi trong giao thông thường dẫn tới nước mắt
Tai nạn giao thông thường để lại hậu quả thảm khốc, lâu dài và không loại trừ bất kỳ ai. Chỉ trong tích tắc có thể hư hại tài sản, tổn hại sức khỏe, thương tật vĩnh viễn, cũng có khi âm dương cách biệt. Sự dễ dãi khi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi, điều kiện điều khiển thường dẫn tới nước mắt, lúc đó hối hận cũng không kịp.
Khi tình yêu hóa thành nước mắt
Mỗi câu mỗi chữ như dao nhọn đâm thẳng vào tim, đặc biệt thời khắc Hiếu buông những lời mạt sát động chạm đến mẹ mình, với Huệ đó là lúc giọt nước tràn ly. "Ly hôn không phải là thất bại" mà đó sẽ là một cách giải thoát cho chính mình và Huệ đã chọn cách buông tay.
Nạn nhân ở Làng Nủ: Giờ nước mắt mới rơi…
Anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) - người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người tại Làng Nủ - Lào Cai hôm nay đã khóc nức nở khi chia tay các chú Bộ đội. Ròng rã hơn 10 ngày, nhận liên tiếp những nỗi đau, nhưng đến hôm nay nước mắt của người đàn ông đó mới rơi… “Cảm ơn các đồng chí, cảm ơn… vì tất cả”.
Xem thêm