Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
NSƯT Hoàng Tùng
"Yêu biển của ta" - nén tâm nhang tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phối hợp cùng NSƯT Hoàng Tùng vừa chính thức phát hành tác phẩm âm nhạc mới mang tên "Yêu biển của ta". Tác phẩm là tiếng lòng thành kính, một nén tâm nhang dâng lên các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo, kết thành "vòng tròn bất tử" trong lịch sử dân tộc.
Âm nhạc - Phim
“Nếu…” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung: Lời tự sự mùa thu bằng âm nhạc
Ra mắt đúng vào mùa thu Hà Nội, album “Nếu…” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến cho người nghe những giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình và giàu cảm xúc. Không ồn ào quảng bá, sản phẩm như một lời tự sự bằng âm nhạc, nơi người nghệ sĩ gửi gắm nỗi niềm, tình yêu và sự tinh tế qua từng giai điệu.
NSƯT Hoàng Tùng nồng ấm trong “Ngọt ngào khi yêu” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
“Ngọt ngào khi yêu” là bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi NSƯT Hoàng Tùng gửi gắm những rung cảm chân thành trong tình yêu bằng chất giọng trữ tình và phong cách âm nhạc đầy tinh tế.
Dâng trào cảm xúc nghe NSƯT Hoàng Tùng hát “Cha mẹ tôi già”
Nhân dịp Tết Trung thu 2024 – Tết của tình thân, ngày 16/9, Quán quân Sao Mai 2003 – NSƯT Hoàng Tùng giới thiệu tới người yêu nhạc tác phẩm âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình “Cha mẹ tôi già”.
NSƯT Hoàng Tùng hát tôn vinh tình phụ tử nhân Ngày của Cha (16-6)
“Cha để lại cho con” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tôn vinh tình phụ tử, được NSƯT Hoàng Tùng thể hiện trên tinh thần acoustic với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, giản dị, chạm đến với trái tim của người nghe. Với sáng tác này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đem đến những cảm nhận khác lạ, chậm rãi, lắng đọng so với các ca khúc anh từng sáng tác trước đó.
NSƯT Hoàng Tùng rưng rưng hát ca khúc về mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
“Mẹ là đề tài muôn thuở trong thơ ca cũng như trong âm nhạc, bởi lẽ dù bạn là ai, bạn được sinh ra từ đâu thì đều không thể không nhớ về nguồn cội của mình. Dù có khôn lớn bao nhiêu thì khi trở về bên mẹ chúng ta lại trở thành những đứa con bé bỏng, những người mẹ thì vẫn luôn luôn dành tình yêu vô bờ bến cho những đứa con của mình” - đây chính là tiếng lòng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khi anh viết nên ca khúc “Tôi thương mẹ tôi” và gửi gắm vào giọng hát đầy cảm xúc của NSƯT Hoàng Tùng.
Xem thêm