Tòa tuyên án

Nhân viên cây xăng dùng dao truy sát khách hàng

Mạnh Hùng 27/09/2024 - 19:55

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, Duy đã đấm liên tiếp 5 phát vào vùng đầu, tai, cổ của nhân viên bán xăng; sau đó còn thách thức nên bị đâm, tổn hại 36% sức khỏe.

79df6c9b-1850-42bb-9344-72f942e8c730.jpeg
Bị cáo Phạm Tuấn Hoàng tại phiên tòa xét xử

Ngày 27/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Hoàng 8 năm 6 tháng về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2020, anh Nguyễn Mạnh Duy đi mua xăng thì xảy ra mâu thuẫn với với Phạm Tuấn Hoàng, là nhân viên cây xăng. Do đó, anh Duy đã đấm 3 - 4 phát vào đầu và mặt Hoàng thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Hoàng đi mua dao mang về cất trong tủ cá nhân tại Văn phòng cây xăng.

Khoảng 8 giờ 40’ ngày 5/11/2020, anh Duy chạy xe ô tô đến nói Hoàng đổ 300.000 đồng xăng. Lúc này, Hoàng đang đổ xăng cho xe máy ở làn xe bên trong nên không trả lời. Anh Duy chờ một lúc nên nói với Hoàng: “Em ơi đổ xăng cho anh đi để anh đi làm” thì Hoàng đáp: “Chờ một tí”.

Tức tối trước thái độ của Hoàng, anh Duy đã chạy đến đấm liên tiếp 5 phát vào vùng đầu, tai, cổ của Hoàng. Được mọi người can ngăn, anh Duy dừng lại, quay ra đứng cạnh xe ô tô.

Bực tức vì bị đánh, Hoàng nói: “Lần trước tao đã nhịn mày rồi, lần này mày lại đánh tao tiếp”. Duy đáp: “Thế mày đổ xăng xong đi, rồi ra đây tao với mày đánh nhau một lần cho đỡ phải nhịn nhau”.

Hoàng vào trong, lấy ra con dao bầu. Cách anh Duy chừng 3 m, Hoàng giơ dao về phía trước thì Duy vỗ ngực thách thức: “Chỗ này nhiều máu này”.

Khi bị Hoàng đâm nhiều nhát trúng người, Duy vùng dậy bỏ chạy, được một đoạn thì bị té.

Hoàng đuổi tới, đâm thêm 1 nhát vào hạ sườn trái của Duy (tổn hại 36% sức khỏe). Tuy nhiên, do được mọi người can ngăn, Hoàng dừng lại, chạy xe máy về nhà. Mẹ Hoàng động viên con ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên cây xăng dùng dao truy sát khách hàng