Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
người cha
Nước mắt người cha đi nước ngoài nhận tro cốt con gái
Người đàn ông ở Thanh Hóa đứt từng khúc ruột khi hay tin con gái đang là du học sinh tại Đài Loan bị tai nạn giao thông tử vong. Hành trình sang bên kia biên giới để nhận lại tro cốt con gái dài vô tận.
Đời sống
Tạm giữ người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử, khiến 1 cháu tử vong
Ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp về tội giết người đối với người cha ôm theo 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử, khiến một cháu tử vong.
Tìm thấy thi thể người cha trong vụ lật thuyền đánh cá trên biển
Khoảng 4h sáng ngày 12/11, người nhà và các lực lượng chức năng ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể của ngư dân Nguyễn Văn H. (SN 1973) ở thôn Yên Điềm, cách bờ biển 150m.
Nghịch tử giết mẹ và nỗi đau xé lòng của người cha
Suốt thời khắc HĐXX tuyên án, mắt ông Xuân nhắm chặt lại như thể không muốn tin vào hiện thực. Ông cứ đứng “chôn chân” kể cả khi phiên tòa được tuyên bố kết thúc. Chỉ đến khi nhìn Lâm bị dẫn đi, ông mới sực tỉnh. Ông đi theo phía sau lực lượng dẫn giải, cánh tay đen gầy hết lần này đến lần khác đưa ra lại rụt về, miệng mấp máy gọi tên con đầy tuyệt vọng…
Sự bất lực của người cha tàn tật
“Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ tui “sợ” thằng con trai mình…”, đôi mắt ông Nguyễn Hữu Bình buồn không đáy khi nhắc đến con. Trong mỗi câu nói của ông có sự bất lực, có sự tủi thân và có cả sự day dứt.
Vụ bé gái lớp 5 chi chít vết thương trên người: Bắt giữ người cha dượng
Liên quan đến vụ việc cháu bé học lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị thương tích khắp người, cơ quan chức năng đã bắt giữ người cha dượng của cháu bé để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Thấy thi thể người cha nghi nhảy cầu Bến Thủy
Thông tin từ lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã tìm thấy thi thể anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 bố con mất tích nghi nhảy cầu Bến Thủy.
Xa quê mưu sinh, người cha trẻ vướng vòng lao lý
Thân hình nhỏ con của Tẩn Nảy Sinh với sự cô đơn… vốn chẳng liên quan gì với nhau nhưng ngay lúc này chẳng hẹn cứ thế “xoắn” với nhau làm một. Sự chật vật, sự khốn khổ, thậm chí còn có cả sự bi thương hiện lên từ đôi mắt Tẩn Nảy Sinh khiến người khác nhìn có phần thương cảm…
Nỗi đau của người cha có 2 con trai cùng vào tù vì ma túy
Giữa trời thu Quảng Trị, phiên tòa diễn ra trong một ngày mưa tại TAND khu vực 6 - Quảng Trị. Hội trường xử án như rộng hơn khi bên trong chỉ có hơn 10 người thân của hai bị cáo là anh em ruột tham dự. Họ đến sớm, khi phiên tòa chưa bắt đầu, chỉ mong được gặp bị cáo mà nhắn nhủ: “Hãy buông bỏ ma túy để sớm quay về!”.
Người cha đặc biệt từ Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”
Em Lý Hồng Hải - mồ côi cha từ năm lên 3 tuổi, được sự dìu dắt những người lính quân hàm xanh em đã tốt nghiệp Đại học và tiếp tục chinh phục học bổng Thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc).
Tây Ninh: Đổ xăng lên người vợ cũ và 2 con rồi châm lửa
Người cha đổ xăng lên người vợ và 2 con rồi châm lửa đốt khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng.
Người cha ôm 4 đứa con để tàu hỏa cán qua vì nghi vợ ngoại tình
Một thảm kịch thương tâm xảy ra tại thành phố Faridabad, bang Haryana (Ấn Độ), khi một người đàn ông 36 tuổi cùng bốn đứa con nhỏ bị tàu hỏa cán tử vong gần ga Ballabhgarh.
Những “người cha thầm lặng” nơi biên viễn
Giữa vùng biên heo hút của xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An), những đứa trẻ người Đan Lai từng quen với nếp sống hoang dã, từng đứng trước nguy cơ rời xa con chữ vì đường đến trường quá xa và đầy trắc trở. Nhưng từ ngày có mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, các em đã có chốn ở yên lành, bữa ăn đủ đầy và những người lính biên phòng tận tụy như người cha thứ hai của mình.
Xem thêm