Nghệ An: Chặt đứt đường dây buôn người sang Trung Quốc

04/11/2013 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong các hoạt động làm ăn phi pháp, có lẽ buôn bán phụ nữ là độc ác và vô lương tâm nhất nhưng lại thu lời nhiều nhất. Bởi thế, nhiều kẻ bất lương đã chọn hành vi này làm “nghề” chính của mình, dẫu biết rằng đó là một việc làm vi phạm pháp luật.

Chuyên án 317 L

 

Thời gian qua, tình hình mua bán phụ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến hết sức phức tạp. Ở các địa phương, nhất là miền núi, liên tiếp nhiều cô gái trẻ tuổi đời còn non nớt, chưa có việc làm, có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị các đối tượng buôn người dụ dỗ và lừa bán vào động mại dâm trong nước hoặc đưa sang Trung Quốc. Nhiều gia đình cuộc sống đang hạnh phúc, bỗng nhiên chồng xa vợ, cha mẹ có con gái biệt tăm tích một cách bí ẩn khiến mọi người hoang mang, lo lắng. Cuộc sống của nhân dân bị xáo trộn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương. 

 

Trước tình hình đó, lãnh đạo BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch quyết tâm triệt phá nhóm đối tượng trên. Bọn tội phạm rất ranh ma, biết có động nên chúng nằm im một thời gian nghe ngóng tình hình. Sau đó, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn cách thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, ngoài các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, bộ đội biên phòng còn có một thứ vũ khí lợi hại, đó là lòng dân. Chính tai mắt của nhân dân đã cung cấp cho ban chuyên án những tin tức có giá trị. Vì thế, chỉ sau một thời gian theo dõi, bám sát địa bàn với sự giúp đỡ của người dân, đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới đã dần hé mở. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã dựng lên được một số đối tượng nghi vấn. Quá trình xác minh kết hợp với nguồn tin từ nhân dân, được biết, thời gian gần đây trên địa bàn bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xuất hiện một số đối tượng lạ, thường xuyên ra vào bản để tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài, cụ thể là đi Trung Quốc. Nhận định đây là thủ đoạn của những kẻ buôn người, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 317L do Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng PCTPMT làm Trưởng ban. Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc để đấu tranh, quyết không để các đối tượng đưa người qua biên giới.

 

Nghệ An: Chặt đứt đường dây buôn người sang Trung Quốc

Các đối tượng trong đường dây phạm tội 

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp nhịp nhàng với  đồn biên phòng Mường Típ, Ban chuyên án đã xác minh được danh tính của đối tượng trong đường dây buôn người là Xeo Văn Cam (SN 1986, có tên thường gọi là Xeo Văn Mùi, trú bản Huổi Thợ, xã Hữu Kiện, huyện Kỳ Sơn). Xeo Văn Cam thông thạo địa hình núi rừng biên giới như trong lòng bàn tay. Không học hành, không nghề nghiệp chính đáng, tuy vậy hắn lại có duyên với gái. Việc hắn “săn” được cô gái Cụt Thị L (SN 1993) đã chứng tỏ cái duyên của hắn bởi L là một trong những bông hoa rừng đẹp nhất của bản làng nơi đây. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái, L đẹp một cách tự nhiên không cần son phấn, cái đẹp của người thiếu nữ vùng cao đầy sức quyến rũ khiến nhiều trai bản ngẩn ngơ... Sinh ra và lớn lên ở miền núi rừng heo hút Kỳ Sơn, quanh năm làm bạn với nương rẫy bản làng, L chưa bao giờ đi xa qua ba ngọn núi, bảy con suối. Thế nhưng, tâm hồn của cô gái vẫn dạt dào ước mơ muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống của mình, đồng thời có thật nhiều tiền giúp đỡ cha mẹ và gia đình. Biết được ý muốn của L, Xeo Văn Cam liền giở bài tán tỉnh, dùng những lời có cánh của hắn để dụ dỗ L. Bằng những lời lẽ khoa trương bẻm mép, hắn đã vẽ nên một tương lai sáng lạn, một chân trời rực rỡ đang mở ra trước mắt L rằng: Người đẹp như em muốn làm ở đâu chẳng được, nhưng theo anh nghĩ em nên sang Trung Quốc, vì ở đó sẽ có việc làm ổn định tại nhà hàng, khách sạn với mức thu nhập cao hơn. 

 

Mưa dầm thấm lâu, cứ thế Xeo Văn Cam đã dần tạo được niềm tin nơi người con gái xinh đẹp này, cô đã coi hắn như một vị ân nhân mà rồi đây sẽ đem những điều tốt lành và may mắn đến cho L và gia đình. Với suy nghĩ như vậy, L đã nghe theo lời Cam đồng ý sang Trung Quốc để ôm mộng đổi đời. Và, một ngày cuối tháng 8, Cam đã rủ L bắt xe khách từ Kỳ Sơn (Nghệ An) ra Hà Nội, rồi chạy thẳng xuống Móng Cái (Quảng Ninh).

 

Sa lưới   

 

Cam đâu ngờ rằng, mọi di biến động của y đều đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Thời cơ phá án đến khi Ban chuyên án nhận được tin Cam đang chuẩn bị nhận một số tiền lớn để đưa cho gia đình L rồi đón L đi Quảng Ninh. Ngay sau đó, Ban chuyên án chỉ đạo các chiến sĩ quyết tâm bám sát đối tượng và chờ thời cơ thuận lợi để tiến hành bắt quả tang. Sau nhiều lần thay đổi vị trí và thời gian, đến 9 giờ 15 ngày 1/9, Cam  đưa L đến khu vực Km 3, thuộc khu 7, xã Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh để sang Trung Quốc. Tại đây, các lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh Nghệ An, trinh sát đồn biên phòng Mường Típ phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã ập tới bắt giữ Cam và giải cứu thành công chị L. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ một ĐTDĐ và 500.000 đồng trong người Cam. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về Nghệ An để tiếp tục điều tra.

 

Tại CQĐT, Xeo Văn Cam thừa nhận đang thực hiện hành vi đưa người sang Trung Quốc bán với giá 45.000.000 đồng/người như đã thỏa thuận với một người chưa rõ danh tính tại Trung Quốc. Khai thác từ Xeo Văn Cam, Phòng PCTPMT đã tiến hành vận động và triệu tập hai đối tượng Lữ Thị Mai và Moong Văn Uyên để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Ban Chuyên án tiếp tục thu giữ 5 ĐTDĐ và 11.700.000 đồng. Quá trình đấu tranh, Cam thừa nhận đã lôi kéo vợ là Lữ Thị Mai (SN 1978) và em vợ là Moong Văn Uyên (SN 1985, thường gọi Moong Phò Hải, cùng trú bản Huổi Thợ, xã Hữu Kiện) vào đường dây và thực hiện trót lọt một vụ buôn người qua biên giới. 

 

Kế Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Chặt đứt đường dây buôn người sang Trung Quốc